Tay đấm người Anh đã tỏ vẻ hối lỗi nhưng vẫn công kích Haye

08:00 Thứ hai 12/03/2012

Tay đấm người Anh đã tỏ vẻ hối lỗi nhưng vẫn công kích Haye.

Màn ẩu đả với David Haye trong phòng họp báo tại Munich đã khiến Chisora bị lĩnh án phạt cực nặng của hội đồng quyền anh thế giới. Theo đó, võ sĩ 28 tuổi bị WBC phạt treo găng vô thời hạn. Đối mặt với bản án nghiêm khắc này, tay đấm từng thắng 15 trong tổng số 18 trận lên đài thừa nhận: “Tôi đã mắc một sai lầm không thể tha thứ. Dĩ nhiên là tôi rất hối hận. Tôi cảm thấy xấu hổ khi xem lại những hành vi của bản thân.”

Chisora hối tiếc về những gì đã làm

Dù tỏ ra ăn năn, Chisora vẫn rất cay cú khi nhắc tới David Haye. “Có nhiều chuyện phía sau hậu trường mà mọi người không biết. Anh ta đã có những lời lẽ và hành vi không thể chấp nhận được. Tôi đã tiến về phía anh ta để nghe một lời giải thích nhưng chính anh ta đã đấm vào mặt tôi. Đúng là trong cơn tức giận, tôi đã dọa sẽ bắn anh ta. Nhưng chắc chắn tôi không bao giờ làm thế. Tôi làm gì có súng. Đó đơn thuần chỉ là một phản ứng ngu ngốc.”

Nói về những xung đột với Vitali Klitschko, Chisora tỏ ra khá bình thản: "Đừng hỏi tại sao tôi làm thế bởi chính tôi cũng không biết. Khi tôi tát Vitali xong, ngay lập tức tôi cảm thấy hối hận. Tôi đã tự hỏi 'mình vừa làm cái quái gì thế?'. Đôi lúc tôi không kiểm soát được bản thân và đó có lẽ là nguồn gốc của những rắc rối. Giờ tôi chỉ muốn nói tôi rất hối tiếc với những gì đã xảy ra. Hy vọng tôi vẫn còn cơ hội trở thành một nhà vô địch và làm cả nước Anh tự hào".

T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục