Phải nói rằng cháu thực sự ấn tượng với Tây Ban Nha và ngưỡng mộ những gì mà Ngài làm được, không chỉ bởi mỗi chiếc Cúp Vàng danh giá ở Nam Phi năm 2010 đâu mà còn bởi rất nhiều điều khác; cháu biết rằng khi còn là cầu thủ Ngài cũng đã có 1 sự nghiệp hậu vệ lẫy lừng cùng Real Madrid (441 trận, 30 bàn thắng, 5 danh hiệu La Liga, 4 Copa del Rey), cũng biết rằng Ngài có 18 lần khoác áo Tuyển, và càng biết rằng Ngài cũng từng đại thành công thi dẫn dắt Kền Kền trắng với kỷ nguyên vàng 1999-2003 (2 UEFA Champion league 2000 & 2002, 2 La Liga 2001 & 2003,…) bởi khi đó cháu bắt đầu biết xem bóng đá. Tóm lại, cháu (và cả thế giới nữa) đều biết rằng Ngài rất, rất… xứng đáng được ngả mũ tôn vinh.
“Tây Ban Nha của Ngài 4 năm trở lại đây gần như “hoàn hảo”, thời điểm này gần như không có đối thủ…” những điều trên cũng gần như không cần bàn cãi, tất nhiên cháu biết là như vậy. Và cháu cực khoái xem La Roja “thi triển” tiki-taka nữa, phải công nhận là sướng cái con mắt, thoải mái cái thần hồn thật. Đá như vậy ai mà không thích cho đành!
Mến Tây Ban Nha thật nhưng Ngài ạ, cháu lại yêu đội Ý, yêu từ bao giờ cháu cũng chẳng hay…
 |
| Tây Ban Nha của HLV Del Bosque... Ảnh: Internet |
Thưa Ngài, chỉ còn vài tiếng nữa là lượt trật cuối cùng Bảng C chính thức khởi tranh, và cần thêm khoảng ngót 2 tiếng sau đó nữa để cháu biết Azzurri yêu dấu của mình rồi sẽ đi về đâu.
“Rồi sẽ đi về đâu” - cháu ghét phải nói 5 từ ấy, nó như tố cáo sự phụ thuộc, chỉ ra thực tế rằng Italia không còn quyền tự quyết, nhưng biết làm sao được, hiện thực mà, phũ phàng đến đâu rồi cũng phải chấp nhận thôi! Là một tifosi cháu buồn và thực sự lo lắng nhưng xin thề rằng cháu hoàn toàn không bi lụy đâu nhé; đời mà, nhất lại là bóng đá… Dẫu cho kết quả cuối cùng có thế nào cháu vẫn tin, vẫn yêu và dòng máu Thiên thanh thì vẫn mãi chảy trong huyết quản.
90’ tới tại Arena Gdansk - nơi TBN của Ngài gặp Croatia sẽ quyết đinh đến vận mệnh và ý nghĩa của 90’ cùng giờ tại City Stadium Pozan - nơi Azzurri của cháu quyết chiến cùng CH Ireland - Ai ai cũng đã rõ điều này.
Vậy thì đã sao nào? Khẳng định là cháu không đi cầu xin lòng thương hại của La Roja. Cháu làm gì có tuổi và một tifosi cũng không được quyền làm như thế! Chỉ đơn giản là cháu muốn xem một thứ bóng đá đẹp, một trận đấu công tâm; cháu đang rất buồn vì vết nhơ “Scommessopoli” và không muốn chứng kiến trận cầu được lên kịch bản trước. Nói vậy thôi chứ cháu luôn có niềm tin bất diệt rằng điều ấy “CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG XẢY RA ĐÂU”. Bởi lẽ, ĐT Tây Ban Nha là nhà đương kim vô địch châu Âu, vua bóng đá thế giới; cầu thủ và BHL Tây Ban Nha là những người đàn ông đích thực, là những nhân cách lớn, họ chả được lợi gì nếu làm như vậy và cũng thèm gì làm cái việc “bẩn thỉu” đó để “nhơ nhuốc ngàn năm”, bên cạnh đó đội tuyển TBN cũng cần một trận đấu đẹp để cống hiến người cho người hâm mộ & tạo động lực cho toàn đội bảo vệ ngôi vương; cần một tỷ số hay, một hàng thủ tốt để Thánh Iker tranh chấp “tay vàng”… và còn rất nhiều nhiều những lý do khác nữa.
Nói về tình yêu của cháu tí nhé, phải công nhận rằng Italia chơi cũng ổn Ngài nhỉ, trong lượt trận đầu tiên Bảng C ấy ạ, cháu nghĩ là từ tận tứ kết EURO 2008 (Khi TBN nhọc nhằn thắng Ý trên chấm 11m) đến giờ TBN mới lại có 1 trận đấu khó nhằn đến thế (mà nói thực lòng, nghe chủ quan xíu, nhưng cháu còn thấy Azzurri của mình có phần áp đảo hơn cơ). Anh Pirlo quả là thiên Ngài ha; điều bóng, giữ nhịp cứ như đùng rùi ý, cháu nhớ Ngài đã từng thốt lên trong một cuộc phỏng vấn trước giải: “Andrea Pirlo, thực sự làm tôi lo ngại”. Hẳn nhiên rồi, cái anh chàng “lãng tử” này “phũ” lắm mà! Ngài muốn thử tài anh ấy nữa không?!
 |
| ... cùng Italia của HLV Cesare Prandelli có đi tới trận chung kết EURO năm nay? Ảnh: Internet |
Cháu có thể cam đoan rằng nếu lọt qua “khe định mệnh này” chắc chắc Italia sẽ tiến một mạch tới tận chung kết luôn, dĩ nhiên rằng đối thủ trong cuộc chiến đỉnh cao ấy phải là Tây Ban Nha “vô địch” của Ngài rùi. Ôi... quả là một “trận cầu thế kỷ”… mới chỉ nghĩ thôi mà… thích thế…
Thư cháu viết cũng dài rồi, mà cháu nghĩ có tới 99.9999…..% nó chẳng thể tới tay Ngài, nhưng mà vẫn viết thôi, biết đâu đấy, thế giới luôn ẩn chứa vô vàn điều kỳ diệu mà. Hì…
Cháu quí và ngưỡng mộ ngài lắm lắm ấy, thích tiki-taka của Tây Ban Nha nữa, nhưng mà Ngài này, cái đội hình tiki-taka bách thắng ấy “Có dám gặp Italia một trận nữa không (ở chung kết tới ấy ạ)?!)
Cháu xin dừng bút và kính chúc Ngài sức khỏe, trì tuệ, may mắn và thành công!
Ah, đừng cho rằng cháu trẻ con mà bày đặt giở trò khích tướng Ngài nhé! (Ngài biết thừa rùi đấy, cháu tuổi gì mà bắt chước cái trò “khiển không bằng khích” của Ngụy Vũ Đế Tào Tháo khi xưa?)
Kính thư,
(Bạn đọc: PavelThao)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001