Tạm biệt Hà Lan, nỗi đau lớn nhất ở EURO 2012

20:16 Thứ hai 18/06/2012

Có thể nói chưa bao giờ, chưa lúc nào người hâm mộ tuyển Hà Lan cảm thấy đau lòng như giây phút kết thúc trận đấu của họ với Bồ Đào Nha. Một trận đấu mà Hà Lan bộc lộ sự yếu kém toàn diện, chỉ có một điểm sáng duy nhất là Van der Vart nhưng nó là quá ít. Một nỗi thất vọng vô bờ bến mà không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết được cảm xúc của người hâm mộ dành cho họ, đó là lý do khiến cho nước mắt của rất nhiều cổ động viên rơi xuống. Hà Lan đã chết theo cái cách không ai dám nghĩ đến, cái chết quá đau đớn và tủi hổ.

Trước EURO 2012 thì Hà Lan là một trong ba đội được đánh giá rất cao cho vị trí vô địch cùng Đức và Tây Ban Nha. Song khi EURO chỉ mới đi được nửa chặng đường thì cái tên Hà Lan đã bị loại một cách không thể nào đau đớn hơn. Ba trận thua, hai bàn thắng và không được một điểm số nào, danh dự và lòng tự trọng của cơn lốc màu da cam đã bị chính các cầu thủ chà đạp không thương tiếc. Hà Lan xứng đáng rời cuộc chơi nhưng người hâm mộ họ không xứng đáng nhận những hình ảnh xấu hổ này.

Để thua người Đan Mạch ở ngay trận đầu tiên có thể tạm chấp nhận là do thiếu may mắn để gác lại thương đau, thắp lên niềm hy vọng Hà Lan sẽ cố gắng chơi cống hiến ở những trận sau. Song hai thất bại liên tiếp mà đặc biệt là màn trình diễn nghèo nàn của cơn lốc màu da cam trước Bồ Đào Nha thật khó chấp nhận. Ngay chính những người không yêu mến bóng đá Hà Lan cũng không mong mình phải xem một hình ảnh cơn lốc màu da cam kém cỏi đến như thế.

Hà Lan đã rời cuộc chơi sau 3 trận thất bại tại vòng bảng Euro 2012

Người hâm mộ Hà Lan cứ ngỡ sau bàn thắng đẹp mắt của Van der Vart thì thầy trò HLV Bert van Marwijk sẽ chơi rực lửa và đè bẹp người Bồ với những bàn thắng đẹp, qua đó nuôi giữ hy vọng một điều thần kỳ là tấm vé đi tiếp vào vòng sau. Nhưng điều đó chỉ có thể là mơ mộng với người hâm mộ vì đó là điểm sáng hiếm hoi của một cá nhân, nó không đại diện cho một tập thể. Hà Lan đã chơi thứ bóng đá quá thiếu sức sống, sự sáng tạo và đặc biệt là không cảm thấy ở hợ sự hưng phấn, sự quyết tâm.

Thất bại của Hà Lan còn được thấy rõ ở cách cầm quân của ông Bert van Marwijk khi chỉ bố trí 3 hậu vệ nhưng lại có đến 3 tiền đạo, tuyến giữa thì rách tan tành. Nhiều nhà chuyên môn cũng như tác giả đánh giá đây là một chiến thuật điên rồ. Vấn đề của Hà Lan không phải là thiếu tiền đạo mà đó là thiếu những cây làm bóng đích thực. Ông Bert van Marwijk đã không vá những lỗ hổng ở hàng thủ, đã không tạo thêm sợi dây liên kết ở tuyến giữa mà còn đẩy Hà Lan vào tình thế dư người mà thiếu bóng. Hãy nhìn hai tiền đạo chủ chốt của họ là Huntelaar, Van Persie đói bóng và gần như biến mất trong cả trận đấu mới thấy được sai lầm chiến thuật của vị HLV này là lớn đến như thế nào.

HLV Bert van Marwijk gây thất vọng cho người hâm mộ Hà Lan

Sau trận đấu chính ông Bert van Marwijk cũng đã phải xấu hổ, đắng cay thừa nhận: “Tôi không thể phủ nhận rằng đây chính là nỗi thất vọng lớn nhất đối với chúng tôi” trên NOS. Nhưng ông có biết ông thất vọng 1 thì người hâm mộ như chúng tôi nỗi thất vọng đó gấp hàng trăm, hàng ngàn lần không? Tại sao một Hà Lan đầy mạnh mẽ, đầy sức sống với hai vua phá lưới ở Premier League, Bundesliga và những siêu sao hàng đầu thế giới lại có thể chơi thứ bóng đá nghiệp dư đến như vậy? Đổ lỗi thì có thay đổi được kết quả trận đấu, có đưa Hà Lan đi vào vòng trong không?

Chắc chắn sau kỳ EURO 2012 này tuyển Hà Lan sẽ có những thay đổi lớn ở cả ban huấn luyện lẫn đội hình thi đấu. Họ cần phải làm mới mình và cải tổ một cách toàn diện nếu không muốn nỗi đau này lặp lại ở World Cup 2014 sắp tới đây.

Hà Lan rời cuộc chơi trong tư thế kẻ thua cuộc toàn diện, trong tình cảnh đau đớn và trong cảm xúc tủi hổ với những gì đã thể hiện. Hãy khóc đi người hâm mộ bóng đá xứ sở hoa tulip, khóc cho một cái chết không báo trước. Sau đó hãy hy vọng Hà Lan sẽ lột xác và sẽ chứng minh được mình không tầm thường như vậy. Tạm biệt Hà Lan, nỗi đau lớn nhất ở EURO 2012.

(Bạn đọc: Hải Đăng)
 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục