
Bendito Mantato – tài năng mới của lò đào tạo Man United, sẵn sàng chờ cơ hội ra mắt đội một.
Kể từ khi đến Old Trafford, Ruben Amorim nổi tiếng là HLV không ngần ngại trao cơ hội cho những gương mặt tuổi teen. Chỉ trong mùa giải vừa qua, ông đã cho Harry Amass, Chido Obi và Tyler Fredricson lần đầu góp mặt ở đội một, đồng thời giúp Ayden Heaven và Toby Collyer có thêm nhiều phút thi đấu quan trọng. Theo thống kê, Man United chính là CLB trao nhiều thời gian nhất cho các cầu thủ trẻ, chỉ xếp sau một đội duy nhất tại Premier League.
Giờ đây, Bendito Mantato nhiều khả năng trở thành cái tên kế tiếp. Xuất thân là một cầu thủ chạy cánh, nhưng dưới bàn tay Amorim, anh nhanh chóng thích nghi với vai trò wing-back. Chính sự đa năng, tinh thần thi đấu quyết liệt cùng thái độ chuyên nghiệp giúp Mantato lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
Mùa trước, cầu thủ sinh năm 2008 đã được điền tên trong chuyến du đấu châu Á và thậm chí góp mặt trong danh sách bán kết Europa League gặp Athletic Bilbao. Dù chưa được ra sân, Mantato đã hai lần ngồi dự bị ở cúp châu Âu – tín hiệu rõ ràng cho thấy anh nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV trưởng.
Ở các tuyến trẻ, Mantato chứng minh giá trị bằng sự hiệu quả. Anh ghi 2 bàn, 3 kiến tạo cho U21 và có tới 7 pha lập công cho U18. Đáng chú ý nhất chính là bàn thắng quyết định trước Arsenal ở tứ kết FA Youth Cup, khẳng định tố chất của một cầu thủ biết tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng.
Với trận đấu gặp Grimsby Town tại Carabao Cup sắp tới, Mantato được đánh giá có cơ hội rất lớn để lần đầu tiên ra sân trong màu áo đội một. Dù đồng đội nhỏ tuổi JJ Gabriel (14 tuổi) thường xuyên được chú ý với biệt danh “Messi nhí”, nhưng chính Mantato mới là người thực sự sẵn sàng để bước lên sân khấu lớn.
Với sự bảo chứng từ Ruben Amorim, ngày ra mắt của Bendito Mantato tại Old Trafford dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.