Tài chính - Nỗi lo của Dortmund

17:53 Thứ tư 25/09/2013

Trong những năm gần đây, Dortmund đã đạt được những thành công thực sự đáng kinh ngạc. Từ một đội bóng có tiềm lực tài chính hạn hẹp thì giờ đây, họ đang là kẻ thách thức số một của Bayern Munich ở Bundesliga và cũng là một thế lực đáng gờm ở Chapion League. Nhưng còn khó hơn việc đưa đội bóng của ông gia nhập hàng ngũ đỉnh cao, Klopp phải giữ được BVB ở lại đó. Vì thế song song với việc duy trì phong độ ấn tượng trên sân cỏ thì Jurgen Klopp và các cộng sự cũng còn phải đối mặt với mặt trận khác cũng không kém phần quan trọng, đó là vấn đề tài chính.

HLV Juergen Klopp đã xây dựng cho Dortmund một đội hình đầy tính cạnh tranh. Dẫu vậy, do ngân sách hạn hẹp, nên đội bóng của ông Klopp cũng không thể sở hữu một đội hình thực sự có chiều sâu. Khoảng cách giữa các cầu thủ thường xuyên đá chính và dự bị của CLB áo vàng - đen là khá lớn. Chính vì thế, không dễ để Dortmund duy trì phong độ cao suốt cả mùa khi phải căng sức thi đấu ở cả 3 mặt trận, nhất là khi họ phải chạy đua về mặt điểm số với Bayern Munich ở giải quốc nội và những trận đấu khó khăn ở Champion League. Nỗi lo ấy đã trở thành hiện thực trong trận hòa Nuremberg ở vòng đấu vừa qua. Đó là trận đấu mà Jurgen Klopp đã xoay vòng lực lượng để các trụ cột như Lewandowski hay Mkhitaryan được nghỉ ngơi, trong bối cảnh lại thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, Dortmund đành chấp nhận chia điểm, qua đó đánh mất lợi thế về điểm số trước Bayern.

Với nguồn tài chính hạn hẹp, Jurgen Kloop đang gặp nhiều khó khăn về mặt nhân sự. Ảnh: Internet

Cũng có thể hiểu cho hoàn cảnh của đội bóng vàng-đen hiện tại khi họ phải duy trì quỹ lương tối thiểu thấp nhất có thể là 48,5 triệu euro mùa trước và khoảng 70 triệu euro mùa này, quá ít so với Bayern Munich, đội đã chi tới 160 triệu euro để trả lương cho cầu thủ. Họ cũng từng suýt mất cả chân sút chủ lực là Lewandowski khi chỉ tăng mức lương cho cầu thủ này từ 2,5 lên 3,3 triệu euro mỗi mùa, chỉ bằng 2/3 mức đãi ngộ mà Bayern và M.U từng đưa ra dành cho tiền đạo người Ba Lan. Hơn nữa, trong đội hình hiện tại, người có mức lương cao nhất cũng chỉ rơi vào khoảng 5 triệu euro/mùa. Dù cho hiện nay, BLĐ đội bóng đã có những điều chỉnh về mặt tiền lương sao cho phù hợp với mức đóng góp của các cầu thủ nhưng với mức lương quá thấp như thế, rõ ràng cơ hội để giữ chân các trụ cột là rất khó trước những lời mời hấp dẫn từ các đại gia.

Dù thi đấu rất thành công nhưng Dortmund cũng phải trả cái giá khá đắt khi các ngôi sao của họ cứ lần lượt ra đi. Từ Nuri Sahin cho đến Kagawa và mới đấy nhất là Mario Gotze. Đội bóng vàng-đen thực sự không có tiềm lực tài chính vững mạnh để giữ chân những trụ cột của mình trước sự ve vãn không ngớt của các đại gia châu Âu. Để rồi cứ mỗi mùa giải trôi qua, nỗi lo chảy máu chất xám cứ đeo bám khiến họ phải cuống cuồng giữ chân những cầu thủ của mình. Đó không phải là phong cách của một đội bóng lớn. Dortmund cần có những ngôi sao tầm cỡ thế giới để đánh bóng thương hiệu của mình. Và trong thời buổi hiện nay, không có gì khác ngoài sức mạnh tài chính sẽ làm nền tảng vững mạnh cho họ.

Có thể thông cảm cho Dortmund vì họ chỉ mới quay trở lại sau quãng thời gian bị tổn thương nặng nề cũng chỉ vì bắt nguồn từ tiền bạc. Người dân vùng Ruhr sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khó khăn gần 10 năm về trước. Ít ai biết rằng, năm 2003 (sau khi lâm vào bước đường cùng trong cơn khủng hoảng kinh tế), Dortmund đã phải tới gõ cửa Bayern Munich để vay 2 triệu bảng, trả lương cầu thủ. Tới năm 2004, thậm chí, họ đã phải bán tên SVĐ Westfalenstadion cho công ty Signal Iduna. Năm 2005, Dortmund đi tới bờ vực phá sản, để sinh tồn, họ phải “bán máu”, những “ngôi sao” cuối cùng của CLB như Tomas Rosicky, Alexander Frei hay David Odonkor cũng ra đi, để “cứu sống” tượng đài của bóng đá Đức. Đó là lí do vì sao đội bóng vàng-đen vẫn phải thực thi chính sách tiết kiệm nhằm duy trì hoạt động của đội bóng dù cho hàng năm doanh thu của họ vẫn tăng mạnh.

Tuy nhiên, để đưa đội bóng vươn lên tầm đỉnh cao ở châu Âu, BLĐ Dortmund phải giải quyết bài toán giữa thu và chi sao cho vừa đảm bảo nguồn lực phát triển câu lạc bộ vừa có thể giữ chân các ngôi sao của họ, qua đó khiến đoàn quân của Jurgen Klopp có thể yên tâm thi đấu để đem về những danh hiệu mới. Đây là việc không hề đơn giản mà có thể giải quyết ngày một ngày hai. Dortmund giờ đã có vị thế khác so với trước đây, không thể cứ “liệu cơm gắp mắm” mãi. Hơn bao giờ hết, đội bóng vùng Ruhr cần sự ổn định trên sân cỏ mà còn cả về mặt tài chính và họ đang cố gắng để đạt được điều đó.

(Bạn đọc: Nguyễn Nhã Đạt)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục