Taekwondo Việt Nam hậu SEA Games: Phía trước là bầu trời

08:24 Thứ bảy 28/12/2013

Kết thúc SEA Games 27, taekwondo Việt Nam giành được 5 HCV vượt chỉ tiêu đề ra. Nhưng để môn võ này tiến xa hơn nữa, các nhà quản lý cần một kế hoạch dài hơi...

5 chiếc HCV của cả biểu diễn quyền và đối kháng của các võ sĩ taekwondo đã có kỳ SEA Games 27 này đánh giá sự chuyển mình đầy tích cực so với 2 kỳ SEA Games gần đây. Tại 2 kỳ SEA Games 2009 và 2011, taekwondo Việt Nam chỉ giành được 3 HCV/kỳ. Nguyên nhân ít được cọ xát, VĐV thiếu kinh nghiệm quốc tế và HLV cũng không thể nâng cao được trình độ.

Võ sĩ TPHCM Lê Huỳnh Châu giành HCV SEA Games 27. Ảnh Giang Lê

Nhưng ở Myanmar kỳ này, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Ở các nội dung đối kháng, taekwondo Việt Nam mang sang Myanmar lực lượng hùng hậu nhất, với đầy đủ các gương mặt nổi bật như Lê Huỳnh Châu, Nguyễn Trọng Cường cùng hai nhà đương kim vô địch Dương Thành Tâm và Hà Thị Nguyên… Ba chiếc HC vàng đoạt được vì thế cũng là kết quả phản ánh đúng thực lực. Trong khi đó ở nội dung quyền các võ sĩ Việt Nam đang ở đẳng cấp thế giới nên giành 2 HCV là điều trong dự liệu.

Các võ sĩ nội dung quyền của Việt Nam có một kỳ tranh tài ấn tượng. Ảnh Giang Lê

Tuy có tiến bộ nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận taekwondo Việt Nam chưa thể ngang bằng với Thái Lan mà bằng chứng là ba lần gặp nhau trong các trận chung kết, cùng ở các hạng cân của nữ, phần thua đều thuộc về võ sĩ Việt Nam, gồm Nguyễn Thanh Huyền (67kg), Nguyễn Thanh Thảo (53kg), Đoàn Thị Hương Giang (49kg). Đó là còn chưa kể tới việc Dương Thành Tâm bị loại ở bán kết 74kg nam hay Phan Trung Đức phải dừng bước ở tứ kết 68kg nam.

Trong khi đó, những gương mặt sắp bước qua thời kỳ đỉnh cao vẫn còn phải tiếp tục cày ải để đem về những chiếc HCV. Đó là Lê Huỳnh Châu (63kg nam), Nguyễn Trọng Cường (87 kg nam). Thực sự để thay thế 2 gương mặt kỳ cựu này trong tương lai vẫn là câu hỏi lớn. Cho nên tại ASIAD vào năm sau tại Hàn Quốc, Châu và Cường vẫn là những người gánh vác mục tiêu vàng của taekwondo.

Để khỏa lấp khoảng trống lớp kế thừa tài năng dần lộ ra, taekwondo Việt Nam đang có kế hoạch đào tạo VĐV trẻ, không chỉ cho SEA Games tới mà là chuẩn bị dài hơi cho ASIAD 2019 mà Việt Nam đăng cai tổ chức. Qua đó, 10 nữ võ sĩ trẻ đấu đối kháng đã được chuyên gia Jun Jang Hee hướng dẫn tại Đà Nẵng từ đầu tháng 5/2013. Đây là các VĐV sinh giai đoạn 1997 – 1998 được đích thân chuyên gia tuyển chọn để chuẩn bị cho vòng loại Olympic trẻ 2014, xa hơn là Olympic 2016 và đặc biệt là Asian Games 18-2019 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Trong số các võ sĩ đó, Phạm Thị Thu Hiền ở hạng 62kg nữ đã giành được HCV SEA Games 27. Điều đáng nói ở chỗ lối đánh của VĐV này đã hiện đại hơn nhiều so với các đàn chị của cô. Nhờ đó Hiền đánh bại nhà vô địch thế giới hạng cân 62kg năm 2011- Rangsiya Nisaisom của Thái Lan.

Nhưng chỉ mình Hiền là chưa đủ, ở các hạng cân nam vẫn còn khoảng trống mênh mông cần được lấp đầy nhưng chưa thấy kế hoạch nào được đưa ra. Từ nay đến Olympic 2016 còn khoảng 3 năm, và hơn 5 năm để chuẩn bị cho Asian Games 2019. Nếu không có chiến lược dài hơi, sự đột phá và tập trung đầu tư một cách quyết liệt, bao giờ taekwondo Việt Nam mới trở lại đỉnh cao như thời kỳ Trần Quang Hạ, Hồ Nhất Thống (HCV Asian Games) hay Trần Hiếu Ngân nơi đấu trường Olympic, khi cuộc cạnh tranh giữa các nước ngày càng gay gắt.

Nhìn sang taekwondo Thái Lan, sau một thời gian thua sút Việt Nam, họ đã đưa một số tuyển thủ sang Hàn Quốc tập huấn dài hạn. Vì thế, Thái Lan tiến lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đã 2 lần bước lên bục nhận huy chương tại đấu trường danh giá Olympic khi Buttree Puedpong giành HCB ở Bắc Kinh năm 2008 rồi Chanatip Sonkham nhận HCĐ tại Luân Đôn năm 2012. Tại giải thế giới vừa rồi, Chanatip Sonkham đã mang về chiếc HCV cho Thái Lan.

Lê Giang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục