Suarez nên mượn áo của Balotelli: Tại sao luôn luôn là tôi?

11:54 Thứ ba 25/12/2012

Nếu Suarez ra sân và ghi bàn trong trận đấu sắp tới của Liverpool thì có lẽ anh nên mượn áo của Balotelli từng gây ra sự chú ý rất lớn của người hâm mộ trong trận thắng đậm đà 6 – 1 của MC trước MU mùa trước để ăn mừng bàn thắng . Lúc đó các Liverpudlian sẽ thấm thía vai trò của S7 trong đội tuyển và đó cũng là thông điệp sâu sắc gửi đến ông chủ người Mỹ và BHL…

Câu hỏi của Suarez: Tại sao luôn luôn là tôi?

Hai mùa trước, khi HLV Kenny Danglish đưa chân sút hàng đầu của Ajax Amsterdam về sân Anfield với giá 20 triệu bảng nhiều cổ động viên Liverpool đã hy vọng Suarez sẽ tỏa sáng để giúp Liverpool tìm lại ánh hào quang năm xưa. Và giờ đây, khi anh liên tục nổ súng và chứng tỏ mình là chân sút hàng đầu ở giải Ngoại hạng thì họ lại đối diện với một nỗi thất vọng ê chề, đó là Liverpool quá phụ thuộc vào Suarez.

Tại sao luôn là Suarez? Ảnh: Internet.

Khi vừa về Liverpool, Suarez đã có màn chào hàng không thể tốt hơn khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2 0 vào lưới Stoke City trong trận ra mắt câu lạc bộ mới. Và từ đó đến nay anh luôn là chân sút chủ lực của Liverpool. Trong khi Liverpool bỏ cả đống tiền để thực hiện các hợp đồng bom tấn với các cầu thủ Anh thì đều đem lại sự thất vọng ghê gớm, mà điển hình là sự sa sút thảm hại của Andy Carrol. Suarez thiếu một đối tác ăn ý trên hàng công. Không những thế, so với thời còn Xabi Alonso thì hàng tiền vệ của The Kop yếu đi trông thấy, Gerrard chỉ chơi tròn vai do gánh nặng tuổi tác, Lucas Leiva đá hay nhưng thường xuyên chấn thương. Hàng tiền vệ thiếu cơ động, một mình Suarez lĩnh xướng hàng công. Anh phải tự mình đi bóng, ghi bàn và kiến tạo cho đồng đội. Rồi những khi Liverpool gặp bế tắc, Suarez phải tự mình ăn vạ để kiếm phạt đền. Anh cống hiến và hy sinh tất cả cho Liverpool, giống như những gì mà anh từng làm cho đội tuyển Uruquay.

Liverpool phụ thuộc quá nhiều vào Suarez?

Điều đó đã quá rõ rồi. Cho dù HLV Brendan Rodgers cố gắng lấp liếm trước báo chí rằng “ Liverpool không phải là đội tuyển một người” hay “ sức mạnh của Liverpool là sức mạnh tập thể” thì mọi người đều nhận ra điều đó. Mùa trước, mặc dù dính vào vụ phân biệt chủng tộc với Patrice Evra phải nghỉ thi đấu đến 8 trận nhưng Suarez vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhiều nhất cho Liverpool với 23 bàn trên tất cả các mặt trận. Nhưng có lẽ quá trình “phụ thuộc hóa” của Liverpool chưa bao giờ lại diễn ra khủng khiếp như lúc này, khi Suarez ghi bàn Liverpool chơi thăng hoa, còn khi anh tịt ngòi Liverpool đá như vô hồn mà trận thua bạc nhược 1-3 trước Aston Villa vừa rồi là một ví dụ. Mùa này, Suarez đã có 11 bàn thắng tại giải Ngoại hạng chiếm gần một nửa cả đội. Ngoài ra, anh còn kiến tạo 3 đường chuyền thành bàn. Thống kê cho thấy, nếu như không có các bàn thắng và các pha kiến tạo của Suarez thì Liverpool đã đứng vị trí 18 trên BXH Premier League.

Tôi nghĩ rằng, nếu Suarez ra sân và ghi bàn trong trận đấu sắp tới của Liverpool thì có lẽ anh nên mượn áo của Balotelli từng gây ra sự chú ý rất lớn của người hâm mộ trong trận thắng đậm đà 6 – 2 của MC trước MU mùa trước để ăn mừng bàn thắng. Lúc đó các Liverpudlian sẽ thấm thía vai trò của S7 trong đội tuyển và đó cũng là thông điệp sâu sắc gửi đến ông chủ người Mỹ và BHL…

Liverpool phải trả lời cho câu hỏi của Suarez

Câu hỏi của Suarez đưa ra không nhằm thể hiện cái tôi cá nhân, sự ngạo mạn như Balotelli mà là thể hiện một nỗi niềm rằng mình cần được chia sẻ vì lơi ích của câu lạc bộ. Hiện nay, Liverpool đang theo sát một số tiền đạo trong kì chuyển nhượng mùa đông, David villa sẽ được đưa về Anfield hay Daniel Sturridge sẽ khoác chiếc áo màu đỏ và một số cái tên khác nữa…Ai sẽ là đáp án cho câu hỏi của Suarez?

Có lẽ ông chủ và BHL Liverpool phải sớm có câu câu trả lời cho Suarez. Nếu không có một đối tác phù hợp trên hàng công thì Suarez sẽ rơi vào trạng thái cô đơn và trong đầu anh luôn lẩn quẩn với các câu hỏi: Tại sao luôn luôn là tôi ghi bàn cho câu lạc bộ? Tại sao tôi luôn luôn cố gắng nhưng hết mùa giải tôi vẫn là người thất bại?.... Và cuối cùng anh sẽ có câu trả lời cho riêng mình, đó là ra đi.

(Bạn đọc: Duy Phạm)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục