
Luis Suarez lại một lần nữa gây chú ý vì hành vi cắn người – lần này là... đồng đội Jordi Alba trong màu áo Inter Miami. Sự việc xảy ra trong trận lượt về tứ kết Concacaf Champions Cup giữa Inter Miami và LAFC, khi trận đấu bất ngờ trở nên hỗn loạn sau pha phạm lỗi thô bạo của Marlon Santos với Lionel Messi.
Trong lúc cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi và xô đẩy, Suarez tham gia vào vụ xô xát và dường như nhầm tưởng một cánh tay của cầu thủ đối phương đang đè lên ngực mình. Bằng phản xạ, tiền đạo người Uruguay bất ngờ "nhe răng" và cắn nhẹ vào tay đó – nhưng hóa ra đó lại là... tay của Jordi Alba. Hậu vệ người Tây Ban Nha tỏ ra đau đớn, trong khi Olivier Giroud (phía LAFC) cũng đang kéo giữ anh lại.
Mặc dù tình huống này không bị trọng tài xử lý nghiêm khắc, nhưng nó khiến nhiều người nhớ lại “thành tích” tai tiếng của Suarez trong quá khứ. Anh từng bị treo giò 7 trận vì cắn Otman Bakkal tại Ajax (2010), 10 trận do "xơi" Branislav Ivanovic lúc còn chơi cho Liverpool (2013), và bị FIFA cấm thi đấu 4 tháng bởi cắn Giorgio Chiellini tại World Cup 2014.
Hiện tại, Suarez đang thi đấu khá mờ nhạt ở mùa giải 2025 khi mới có 1 bàn tại MLS, dù đã đóng góp 5 pha kiến tạo. Dẫu vậy, Inter Miami vẫn giành vé đi tiếp khi thắng chung cuộc 3-2 trước LAFC.
Rạng sáng nay, đội bóng của tiền đạo Uruguay vừa hòa Chicago Fire 0-0 tại MLS.