Chẳng có nghi ngờ gì về việc đội tuyển Anh sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch EURO 2024. Đó là bởi trong tay của huấn luyện viên Gareth Southgate là một tập thể đầy rẫy những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, ngay cả các cổ động viên của tuyển Anh cũng phải thừa nhận rằng hàng thủ chính là nơi đang tỏ ra khá yếu, nếu so với hàng tiền vệ và hàng công. Ai cũng biết vị chiến lược gia sinh năm 1970 luôn chú trọng vào việc đảm bảo an toàn trước tiên, rồi mới nghĩ tới ghi bàn.
Mới đây, BBC Sport đã cho cung cấp thông tin rằng hai học trò cưng của Southgate là Harry Maguire và Luke Shaw không thể xuất hiện trên sân tập của đội tuyển, làm dấy lên nhiều lo ngại rằng họ không kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, xét theo một chiều hướng khác, sự vắng mặt của họ tại EURO 2024 biết đâu lại là bước ngoặt giúp tuyển Anh lên ngôi.

Từ lâu, bộ đôi trung vệ của Tam sư luôn được mặc định 1 suất dành cho Maguire, bất chấp phong độ của anh ra sao. Thậm chí, sự tin tưởng quá đà của huấn luyện viên 53 tuổi vào ngôi sao Manchester United còn gây ra làn sóng phẫn nộ đối với một bộ phận rất đông người hâm mộ.
Trong đội hình của Erik ten Hag tại M.U, cựu trung vệ Leicester City từ lâu đã không còn giữ được vị trí đá chính. Chỉ tới khi có quá nhiều chấn thương ở mùa giải vừa qua thì vị chiến lược gia người Hà Lan mới bắt buộc phải sử dụng anh, nhưng dấu ấn mà Harry Maguire để lại không quá nhiều.
Đành rằng trung vệ sinh năm 1993 vẫn thể hiện sự nỗ lực và chuyên nghiệp của mình trên tuyển, nhưng thật khó để mong chờ vào một cầu thủ chỉ đóng vai trò thứ yếu ở một đội bóng chỉ xếp thứ 8 tại Premier League có thể toả sáng trong một giải đấu lớn như EURO.

Trường hợp của Luke Shaw thì khác, bởi hậu vệ 28 tuổi này đã chơi cực hay ở vòng chung kết EURO 2020, nơi anh từng ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết với đội tuyển Ý. Nhưng vấn đề là Shaw liên tục phải nghỉ thi đấu ở mùa giải vừa qua vì chấn thương.
Nếu cứ cố ghép anh vào đội hình xuất phát, Southgate vô hình chung sẽ đóng lại cơ hội cho những cầu thủ khác tài năng không kém, đồng thời làm suy yếu đội tuyển. Ở một giải đấu ngắn ngày như EURO, không có chỗ cho những sai lầm được phép lặp lại.
Với Maguire, đội tuyển Anh không thiếu những cái tên đủ sức thay thế, thậm chí còn vượt trội hơn về phong độ hiện tại như Marc Guehi hay cầu thủ trẻ của Everton là Jarrad Branthwaite. Tương tự như thế, Joe Gomez hoàn toàn đủ sức để lấp đầy khoảng trống mà Shaw bỏ lại.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam














