Sự trỗi dậy của bóng đá Bỉ (Kỳ 1): Trục xương sống đến Barcelona cũng phát thèm

22:04 Thứ sáu 15/03/2013

Từng một thời là một thế lực của bóng đá thế giới (Á quân EURO 1980, Hạng Tư World Cup 1986), Bóng đá Bỉ đã xuống cấp trông thấy trong giai đoạn cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên gần đây, họ đã dần lấy lại vị thế của mình, với một trong những lứa cầu thủ tài năng đủ khiến bất kỳ quốc gia lớn nào phải thèm thuồng.

Hãy cùng TinTheThao.com.vn điểm qua những gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Bỉ trong tương lai nhé

1. Thủ môn

Đứng trong khung gỗ của đội tuyển này là cầu thủ hiện đang chơi cho CLB Sunderland Simon Mignolet. Trước từng chơi cho CLB Bỉ ít tên tuổi Sint Truiden, anh hiện đang là một trong những thủ thành triển vọng nhất giải Ngoại Hạng, với những pha cứu thua xuất thần đã phần nào giúp cuộc đua trụ hạng của “Mèo Đen” Trở nên dễ thở hơn rất nhiều trong mùa giải này.

Cũng là một thủ thành đầy triển vọng, nhưng Thibaut Courtois lại trẻ tuổi hơn Simon Mignolet rất nhiều. Cầu thủ thuộc biên chế Chelsea này chỉ mới vừa bước qua tuổi 20 và anh đã là một trụ cột không thể thiếu được của Atletico Madrid. Vị trí thứ ba hiện tại của Atletico có không ít công lao của thủ thành người Bỉ này. Hiện nay Courtois đang cạnh tranh quyết liệt với Mignolet cho vị trí số 1 trước khung gỗ của đội tuyển này để được chơi tại World Cup 2014 sắp tới. Nếu giữ vững được phong độ chói sáng như hiện nay (vừa lập kỷ lục giữ sạch lưới sân nhà cho Atletico Madrid), điều này là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

2. Trung vệ

Đứng chắn trước mặt Mignolet hoặc Courtois ở World Cup sắp tới chắc chắn sẽ không thể không có đội trưởng Vincent Kompany của nhà ĐKVĐ giải Ngoại Hạng Manchester City. Với thể hình lý tưởng, lối chơi xông xáo, đầy sức mạnh và thông minh, Kompany rõ ràng là không có đối thủ trong việc chiếm một suất nơi vị trí trung vệ cho tuyển Bỉ.

Tuy nhiên, cuộc đua ở vị trí trung vệ thì lại khốc liệt hơn gấp vạn lần, khi có đến bốn ứng cử viên nặng ký cho vị trí này: Daniel Van Buyten, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen và Toby Alderweireld. Trong số đó, Van Buyten (Bayern Munich) Jan Vertonhen (Tottenham Hotspur) và Thomas Vermaelen (Arsenal) tỏ ra lấn lướt hơn nhiều so với người đồng hương còn lại.

Thêm vào đó, tuy giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng do gánh nặng tuổi tác và việc ít được ra sân ở Bayern trong thời gian gần đây đã khiến Van Buyten không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, và cuộc đua hiện nay có vẻ như là cuộc đua nội bộ giữa ba cầu thủ trẻ kia, đúng hơn là giữa Vertonghen và Vermaelen.

Tuy nhiên, từ giờ đến năm 2014 vẫn còn khá lâu và nếu Alderweireld thuyết phục được một trong các CLB lớn ở châu Âu mua mình thì tương lai của anh cũng sẽ không kém tươi sáng hơn hai người đàn anh trên là bao.

3. Tiền vệ trung tâm

Chắc chắc ở vị trí này sẽ phải có một suất đặc biệt dành riêng cho Marouane Fellaini. Tiền vệ tổ chức tấn công này có lẽ là một trong hai ngôi sao sáng nhất trong làng bóng đá Bỉ hiện tại, khi anh đã và đang chơi cực hay trong màu áo Everton mùa này, ghi bàn “như máy” và đóng góp rất lớn vào lối chơi toàn đội.

Tương tự như cuộc cạnh tranh khốc liệt ở vị trí trung vệ, vị trí tiền vệ trung tâm còn lại cũng sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa ba cầu thủ đẳng cấp khác là Mousa Dembele (Tottenham Hotspur), Steven Defour (FC Porto) và Axel Witsel (Zenit St Petersburg).

Nếu Gareth Bale là nguồn cảm hứng nơi cánh trái của Tottenham mùa này thì Dembele chính là trạm trung chuyển bóng đáng tin cậy nhất ở khu trung lộ. Lối chơi của tiền vệ trụ này khá giống với lối chơi của Marouane Fellaini, mặc dù không cơ bắp và tốc độ bằng, nhưng lại có phần thông minh và tinh tế hơn người đồng hương ở Everton của mình.

Cùng là mẫu tiền vệ sáng tạo có khả năng cầm bóng và chuyền tốt, cả Steven Defour lẫn Axel Witsel đều đã từng được Barcelona khao khát, theo dõi sát sao và xem là sự thay thế xứng đáng cho Xavi Hernandez khi anh nghỉ hưu, tuy nhiên cả hai đều lần lượt từ chối Barca để đến những CLB nhỏ hơn vì họ muốn được đóng vai trò quan trọng trong đội hình hơn là phải mài đũng quần cho các công thần người Catalonia trên băng ghế dự bị.

Chính sự lựa chọn thông minh này đã khiến cả hai trở thành những thành tố không thể thiếu của những đội bóng mình đang chơi và tương lai sẽ là tuyển Bỉ. Với những cầu thủ sáng giá trên, người Bỉ có thể tạm yên tâm rằng đội tuyển quốc gia mình sẽ không thiếu lựa chọn và sức cạnh tranh trong vòng ít nhất là 10 năm nữa.

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục