Nếu xét các mùa giải gần đây thì bóng đá Anh đang lép vế hơn La Liga cũng như Bundesliga. Mùa giải năm ngoái, là minh chứng cho sự đi xuống của Premier League khi cả Chelsea và Man City bị loại ngay từ vòng bảng Cup C1. Trong khi, Man United và Arsenal cũng dừng chân ở vòng 16 đội khi để thua 2 gã khổng lồ Real Madrid và Bayern Munich. Năm này, trận chung kết Cup C1 lại tổ chức ngay trên thánh địa Wempley. Người Anh chỉ dám xem trận chung kết đó qua màn ảnh nhỏ.
Đó là một điều đáng hổ thẹn khi mà Premier League luôn được xem là giải đấu hấp dẫn nhất trong số 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Vậy mà, khi ra đấu trường Champions League, họ chỉ là những chú gà mờ trước các nền bóng đá khác. Chính sự đi xuống này mà giờ đây những ngôi sao như G.Bale, Cesc Fabregas, Pogba, … lần lượt ra đi để đến với các nền bóng đá khác.
Nhưng năm nay đã khác, sau loạt trận vòng bảng chứng kiến sự bứt tốc mạnh mẽ của các đại gia như MU, Arsenal, Chelsea, Man City. Các câu lạc bộ này đã xuất sắc vượt qua các bảng đấu của mình để vào vòng 16 đội. Rõ ràng, người Anh có thể vỗ ngực tự hào tuyên bố rằng họ đã trở lại và các đội bóng khác hãy coi chừng.
![]() |
| Manchester United. Ảnh: Internet |
Trong đó, ấn tượng nhất phải nói đến thầy trò HLV Pellegrini. Sau nhiều năm không tiếc tiền đầu tư vào Man City, ông Mansour đã thu lại kết quả như mong đợi. Tấm vé vòng đấu loại trực tiếp đã làm tiêu tốn ông chủ người Ả Rập hàng trăm triệu euro vào các kì chuyển nhượng. Nhưng tiền không phải là vấn đề quá quan trọng với tỉ phú này. Cái quan trọng là giấc mơ được nhìn thấy đứa con cưng mình tiến sâu vào Champions League.
Man xanh đã vào vòng trong một cách không thể ấn tượng hơn. Nằm chung bảng với đội đương kim vô địch giải đấu Bayern vậy mà thầy trò HLV Pellegrini lại kết thúc vòng bảng với điểm số khá cao (15 điểm). Thắng tới 5 trận chỉ thua 1, trong đó là trận thắng chính Bayern ngay tại thánh địa Allianz Arena ở vòng cuối. Còn đối thủ cùng thành phố Manchester cũng vượt qua vòng bảng. Dù có phong độ sa sút ở Premier League nhưng khi bước ra đấu trường lớn Quỷ đỏ vẫn chứng tỏa giá trị của mình.
Nguyên nhân giúp bóng đá Anh trở lại ở Champions League mùa này chính là sự thay đổi trong cách làm bóng đá của nhóm tứ đại gia. Chelsea và Man City không còn ào ạt mua sắm gầm rộ trên thị trường chuyển nhượng nữa. Mà hai đội bóng này giờ đây đã biết mua những cầu thủ quan trong cho đội bóng. Chelsea thì có Eto’o , Demba Ba biết tỏa sáng đúng lúc còn Man xanh thì có bộ đôi người Tây Ban Nha (Jesus Navas, Negredo). Trong khi Arsenal đã chịu chi trên thị trường chuyển nhượng để mua Ozil về, rõ ràng là Wenger giờ đây không muốn làm kẻ lót đường mà là một đội bóng lớn thật sự.
Tóm lại, bóng đá Anh đã và đang lấy lại vị thế của mình ngày nào nhưng nếu đến vòng chung kết hay thậm chí là bán kết Champions League mà không có đại diện nào của Premier League thì đó vẫn là một điêu thất vọng và đồng thời nó cũng là sự thiếu sót nhàm chán của bữa tiệc C1 khi mà nó mất đi thứ gia vị đặc biệt mang tên Barclays Premier League.
(Bạn đọc: Toàn Nguyễn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















