Sự bùng nổ cá nhân đủ giúp Bồ Đào Nha, Hà Lan chiến thắng

18:55 Thứ tư 13/06/2012

Ở lượt trận thứ 2 thuộc bảng đấu “tử thần”, chân sút Quang Hải (Navibank SG) tin tưởng Hà Lan và Bồ Đào Nha trình diễn bộ mặt thuyết phục hơn. Khả năng bùng nổ mạnh mẽ của Ronaldo và các ngôi sao “cơn lốc da cam” đủ tạo ra khác biệt...

C. Ronaldo sẽ đưa Bồ Đào Nha giành chiến thắng

Với số vốn 3 điểm hiện có, Đan Mạch đang là đội bóng nắm giữ nhiều thuận lợi nhất trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng trong tại bảng B, bảng đấu được xem như “tử thần” của VCK Euro 2012. Ở trận đối đầu Đan Mạch - Bồ Đào Nha diễn ra đêm nay (13/6), đội bóng của những “chú lính chì” rõ ràng có lợi thế rất lớn về mặt tâm lý, khó khăn mà Bồ Đào Nha sắp phải hứng chịu cũng tăng lên nhiều và khó lường hơn.

Tiền đạo Quang Hải tin tưởng C. Ronaldo sẽ tỏa sáng đúng lúc

Đan Mạch là đội bóng có lối đá tập thể mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ đội bóng này khó tạo ra nhiều sóng gió khi đối mặt Bồ Đào Nha. Do đã để thua ở trận ra quân, đây là trận đấu Bồ Đào Nha phải vùng lên giành chiến thắng bằng mọi giá nếu muốn duy trì hy vọng lọt qua vòng đấu bảng. Với đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao bùng nổ mạnh mẽ, tôi tin Bồ Đào Nha sẽ có những tính toán hợp lý để hoàn nhiệm vụ giành chiến thắng.

C. Ronaldo vừa trải qua 90 phút thi đấu không đúng với đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng tiền đạo đang khoác áo Real Madrid sẽ biết cách bùng nổ đúng lúc để cùng với Nani dẫn dắt Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước Đan Mạch trong trận đấu có ý nghĩa “sinh - tử”.

Lợi thế hiện có sẽ giúp cho Đan Mạch bình tĩnh triển khai lối đá phòng ngự - phản công chờ đón cơ hội ghi bàn. Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha sẽ chấp nhận mạo hiểm dâng lên tấn công bằng mọi giá. Theo tôi, diễn biến trận đấu sẽ diễn ra nóng bỏng và kịch tính. Bồ Đào Nha có cơ hội “bắn hạ” Đan Mạch, nhưng cách biệt không vượt quá 1 bàn thắng.

“Cơn lốc da cam” Hà Lan đủ sức vượt qua Đức

Việc Hà Lan để thua Đan Mạch là điều rất đáng thất vọng trong ngày khai mạc bảng “tử thần”. Đội bóng mang biệt danh “cơn lốc da cam” tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, tiếc là lối đá ích kỷ cá nhân của Robin Van Persie, Arjen Robben đã phá hủy tất cả và dẫn đến thất bại cay đắng trước đối thủ được xem là “chiếu dưới”.

Hà Lan biết cách đứng dậy sau thất bại?

Hà Lan đang gặp bất lợi về tâm lý, nhưng khi đã rơi vào thế đường cùng tôi tin “cơn lốc da cam” biết cách vùng lên chiến đấu. Hà Lan là đội bóng sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, nếu tất cả cùng thi đấu đoàn kết và chắt chiu những cơ hội tạo ra họ vẫn đủ sức thách thức “xe tăng” Đức.

Đây cũng là trận đấu tôi kỳ vọng tuyển Đức mang đến bộ mặt thuyết phục hơn sau trận thắng may mắn có trước Bồ Đào Nha. Xem lại trận đấu ra quân của Đức, tôi có cảm giác Thomas Muller, Schweinsteiger, Lukas Podolski chưa vượt qua được sức ì do phải thi đấu quá tải suốt mùa giải 2011- 2012. Nhưng mọi thứ đều có thể đảo ngược rất nhanh khi sức nặng tâm lý đã được giải tỏa.
Đức - Hà Lan là những đội bóng thi đấu tấn công theo trường phái đối lập nhau, đây chắc chắn đây là bữa tiệc tấn công rất đáng chờ đợi với người hâm mộ Việt Nam. Những đội bóng mạnh khi bị đẩy vào thế “chân tường” thường vùng lên rất mạnh mẽ về cả sức mạnh, lẫn ý chí chiến đấu. Tôi dự đoán Hà Lan đủ sức vượt qua tuyển Đức với tỷ số 2-1.

Chí Thành | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục