Barcelona đã có màn khởi đầu chiến dịch Champions League đầy ấn tượng khi đè bẹp Feyenoord với tỷ số 5-1 ngay tại thánh địa Spotify Camp Nou. Đoàn quân của Hansi Flick không chỉ thể hiện sức mạnh áp đảo mà còn gửi đi lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ cạnh tranh bằng thứ bóng đá tấn công rực lửa.
Dưới cơn mưa tầm tã tại xứ Catalan, Barca không mất nhiều thời gian để áp đặt thế trận. Chỉ sau chưa đầy 3 phút bóng lăn, Raphinha đã mở điểm bằng một pha xử lý đẳng cấp, loại bỏ cùng lúc hai hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm quyết đoán vào lưới Tjark Ernst.
Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà chơi với tâm thế thoải mái và thăng hoa. Đến phút 22, cách biệt được nhân đôi sau cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm của Karim Adeyemi. Đây là pha lập công thể hiện rõ nét sự tự tin của tân binh người Đức trong màu áo mới.
Feyenoord dù rất nỗ lực nhưng hoàn toàn lép vế trước khả năng kiểm soát bóng thượng hạng của tuyến giữa Barca, nơi Rodri đóng vai trò mỏ neo vững chãi. Những cơ hội hiếm hoi của đội khách đều bị hóa giải bởi hàng thủ kỷ luật hoặc sự xuất sắc của thủ thành Joan Garcia.
Sau giờ nghỉ, thế trận một chiều vẫn tiếp diễn với sự bùng nổ của bộ đôi ngôi sao hàng đầu. Raphinha hoàn tất cú đúp ở phút 57 từ đường kiến tạo "xé toang" hàng phòng ngự đối phương của Pedri. Không lâu sau, tài năng trẻ Lamine Yamal trực tiếp điền tên mình lên bảng điện tử bằng một cú đá phạt hàng rào mẫu mực.
Feyenoord có được bàn gỡ danh dự ở phút 82 nhờ công Sem Steijn sau đường chuyền của Goncalo Borges. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đại diện Hà Lan làm được trước sức mạnh quá đỗi chênh lệch từ đội chủ nhà.
Phút 85, Gabriel Jesus – bản hợp đồng mới được tung vào sân thay người – đã khép lại ngày thi đấu hoàn hảo cho Barca. Cú đánh đầu tinh tế của tiền đạo người Brazil từ quả tạt chuẩn xác của Yamal ấn định thắng lợi đậm đà 5-1. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm đầu tay mà còn khẳng định vị thế ứng viên vô địch của đội bóng Tây Ban Nha.
Sự đa dạng trong các phương án tấn công của Hansi Flick thực sự khiến giới mộ điệu phấn khích. Việc các tân binh hòa nhập nhanh chóng và bộ khung cũ vẫn duy trì phong độ đỉnh cao cho thấy Barcelona đang ở trạng thái tinh thần tốt nhất. Họ đang thực sự trở lại là một thế lực đáng sợ tại đấu trường châu Âu.
Kết quả chung cuộc: Barcelona 5-1 Feyenoord
Cầu thủ ghi bàn:
Barcelona: Raphinha (3', 57'), Adeyemi (22'), Lamine Yamal (77'), Gabriel Jesus (85')
Feyenoord: Steijn (82')
Đội hình ra sân:













