
Sir Alex thay đổi quan điểm về Gerrard trong tự truyện.
Sir Alex Ferguson từng thán phục tài năng của Steven Gerrard ngay từ đầu sự nghiệp của tiền vệ này. Năm 2000, trước cuộc chạm trán Manchester United và Liverpool tại Old Trafford, huyền thoại Man Utd gọi Gerrard là "cầu thủ giàu thể chất và kỹ thuật", sở hữu "năng lượng phi thường" cùng "khả năng đọc trận đấu vượt trội". Ông còn nhấn mạnh: "Tôi sợ Liverpool có một người giỏi như Roy Keane", thể hiện sự đánh giá cao về tiềm năng của Gerrard thời điểm đó.
Năm 2004, Ferguson tiếp tục ca ngợi tiền vệ người Anh trong một bài phỏng vấn với Sunday Times, gọi anh là "cầu thủ ảnh hưởng nhất tại Anh, hơn cả Vieira". Ông khẳng định rằng "bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có cậu ấy trong đội hình", thể hiện sự công nhận tầm ảnh hưởng của Gerrard trong làng bóng đá Anh.
Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện vào năm 2013 khi trong cuốn tự truyện, Ferguson gây tranh cãi khi viết rằng ông "không nghĩ Gerrard là cầu thủ hàng đầu". Đánh giá này khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó huyền thoại Manchester United từng dành nhiều lời có cánh cho Gerrard.
Chia sẻ về phản ứng, Gerrard thừa nhận anh "hơi buồn" khi đọc những nhận xét này, đặc biệt khi anh luôn ngưỡng mộ những thành tựu của Sir Alex Ferguson. Tuy vậy, anh cũng nói: "Tôi sẽ không mất ngủ vì điều đó", cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh của mình.
Ở khía cạnh hậu trường, Gerrard tiết lộ Sir Alex từng cố gắng chiêu mộ anh ít nhất hai lần — khi anh mới 13 tuổi và trong mùa giải 2002–2003. Tuy nhiên, Gerrard luôn trung thành với Liverpool, từ chối mọi lời mời gọi từ Old Trafford.
Hiện tại, Manchester United đang trải qua cuộc khủng hoảng kéo dài khi để mất chức vô địch Europa League và kết thúc Premier League ở vị trí thứ 15. Trong khi đó, Liverpool vừa đổi huấn luyện viên đã vô địch Premier League một cách xứng đáng và dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng hè này.