Đó là nhờ vào những người muôn năm cũ, những ngôi sao đã trải qua biết bao mùa lá rụng, vùng vẫy trong những thời đoạn lịch sử thăng trầm, là chứng nhân của những trang sử vẻ vang và đau đớn khi nhìn giải đấu ấy ngày càng trượt dốc.
Là Francesco Totti, số 10 huyền thoại của AS Roma. Hơn hai thập kỷ qua, Totti kiên trung với một tình yêu duy nhất. Anh yêu Roma đến quặn lòng, gắn bó với đội bóng thành phố vĩnh cửu từ thuở đôi mươi và cùng họ trải qua biết bao cuộc bể dâu. Vinh quang thì rất ít, cay đắng thì quá nhiều, nhưng chưa bao giờ anh oán thán, khóc than. Roma là Totti và Totti là Roma. Mối tương quan ấy là điều mà không ai có thể chối bỏ. Tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của Totti không chỉ thể hiện ở trên sân, nơi anh có thể quán xuyến và chơi tốt ở nhiều vị trí, mà còn là biểu tượng của một thành phố yêu bóng đá đến cuồng si.
![]() |
| Francesco Totti, số 10 huyền thoại của AS Roma. |
Mùa bóng này, mặc cho Roma chiêu mộ nhiều gương mặt trẻ như Iturbe, Ucan…, nhưng có thể tin chắc rằng vị trí của Totti là bất di bất dịch. Anh có thể không còn chạy khỏe, không ghi bàn đều đặn như trước, nhưng những phẩm chất ưu việt của một quái kiệt sẽ giúp ích rất nhiều cho Roma trong giai đoạn phục hưng. “No Totti, No Party”, đó là câu cửa miệng của hầu hết các Romanistas.
Là Andrea Pirlo, “regista” cuối cùng cuối cùng của bóng đá Italia. Ba năm qua, trong những thành công rực rỡ của Juventus, dù đã ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp, nhưng những đóng góp của Pirlo là vô cùng to lớn. Anh vẫn là nhà đạo diễn trận đấu đại tài, một chuyên gia sút phạt thượng hạng, một nghệ sỹ hiếm hoi còn sót lại giữa mảnh đất Serie A ngày càng thưa vắng các tài năng.
Hay như Luca Toni. Chàng trai gốc Modena ấy lang bạt kỳ hồ, từ Italia đến Đức, tới cả Trung Đông, để rồi quay lại cố hương ở đoạn cuối của sự nghiệp. Nhưng anh chưa hết thời, mà 20 bàn thắng trong màu áo Hellas Verona ở mùa bóng vừa qua là minh chứng hùng hồn nhất. Cả Antonio Di Natale nữa, một chân sút bình dị nhưng xứng đáng là huyền thoại của Serie A, vẫn nổ súng ầm ầm mặc cho tuổi xuân đã ra đi biền biệt.
Biết bao huyền thoại đã rời bỏ chúng ta mà đi, để lại một Serie A buồn bã và tê tái. Nhưng may thay, vẫn còn đó những người muôn năm cũ, vẫn miệt mài cống hiến, miệt mài lao động, sẵn sàng thách thức cả thời gian.















