-F1 là một công việc đầy quyến rũ. Anh có phải là người yêu thích thời trang?
• À, thật lòng mà nói, thời trang không có ưu tiên cao trong các hoạt động của tôi, nhưng tất nhiên tôi vẫn luôn nhìn vào gương trước khi rời khỏi nhà. Một điều rõ ràng là quần áo của tôi cần phải thoải mái, chẳng hạn như quần jean và áo thun với áo sơ mi khoác ngoài. Về màu sắc, tôi thuộc mẫu người thích các màu sắc nổi bật.
F1 cần được ưu tiên
![]() |
Sebastian Vettel |
- Quần áo nên...
• ... thoải mái, đầy đủ chức năng và tất nhiên là nên đẹp. Ít nhất là tôi hy vọng chúng nhìn đẹp khi tôi mặc (cười).
- Nếu quần jean là thứ quen thuộc trong tủ quần áo của anh, thì có cái tên nổi tiếng nào anh muốn gắn với nó?
• Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều mặc quần jean. Đó là một loại trang phục mang tính toàn cầu, một phần trong văn hóa hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, chắc chắn là ngày nay đồ jean khác với những ngày của James Dean, Marlon Brando, khi mà quần jean giống như một sự nổi loạn. Do đó, cũng có thể coi họ như là những người nổi tiếng nhất gắn với quần jean. Ngày nay, bạn có thể mặc quần jean trong hầu hết các dịp. Ít nhất là tôi đang có thể!
- Các nhược điểm của việc trở nên nổi tiếng là gì?
• Những gì mọi người không nhìn thấy. Họ nhìn thấy bạn trong xe, nhìn thấy bạn đua, và nếu bạn thành công, họ sẽ cổ vũ bạn. Thế nhưng, họ không nhìn thấy những gì cần có để được thi đấu ở đẳng cấp này - kỷ luật, tập luyện và làm việc cực nhọc hàng ngày, vượt qua những cám dỗ của bản thân và vật lộn với các khó khăn. Đó là những thách thức mà bên ngoài không nhìn thấy. Ngoài ra, còn có những thách thức về mặt trí tuệ - họp với các kỹ sư, có cùng một trình độ hiểu biết như họ, để hiểu những gì đang xảy ra về mặt kỹ thuật trong một môi trường gần như giống như phòng thí nghiệm... Tất cả những khía cạnh đó đều không được những người hâm mộ biết đến. Họ không đánh giá cao điều đó bởi họ không nhìn thấy nó.
- Điều gì làm cho F1 trở nên quyến rũ?
• Tôi nghĩ F1 và thời trang gần như gắn liền với nhau, nhưng đối với tôi, tất nhiên, F1 cần được ưu tiên. Đó là niềm đam mê về mặt kỹ thuật, chứ không phải là với cô gái đứng bên cạnh chiếc xe. Điều đó không có nghĩa là tôi không bao giờ nhìn cô ấy, nhưng đó chắc chắn là không phải là điểm nhấn trong ngày cuối tuần của tôi! (Cười)
Tận hưởng cuộc đua cuối tuần
- Anh thấy ai là người dễ chịu? Brad Pitt, Barack Obama, Homer Simpson?
• Người đang sống theo cách riêng của mình. Nếu bạn giẫm vào bước chân của những người khác, bạn sẽ không bao giờ để lại dấu ấn. Để đánh giá Brad Pitt, tôi sẽ phải biết anh ta, mà tôi thì không. Tôi ngưỡng mộ những người có chính kiến và có khả năng đề kháng với tất cả các loại tin đồn. Ví dụ như Kimi Raikkonen. Bạn có thể thích anh ấy hoặc không, nhưng anh ấy sống theo cách của mình. Anh ấy làm những điều mà anh ấy tin là xứng đáng, và không cố gắng để được tất cả mọi người yêu mến.
- Raikkonen là người thân thiết nhất trong số các đối thủ của anh?
• Đúng vậy. Anh ấy đơn giản, thẳng thắn, thực tế và không phải là một chính trị gia. Nếu anh ấy không muốn cho bạn biết một điều gì đó, anh ấy sẽ nói thẳng thay vì ậm ừ. Anh ấy không quanh co, không vòng vèo.
- Cho đến nay, mùa giải đã có 7 người chiến thắng trong 9 cuộc đua. Theo anh, ai đang có ưu thế?
• Tại thời điểm này, sự cạnh tranh vẫn đang rất căng thẳng. Có một số tay đua đang thi đấu ở đẳng cấp tương đương nhau. Ba người dẫn đầu chỉ cách nhau 29 điểm sau 9 chặng. Tôi nghĩ các tay đua nổi bật hiện nay là Fernando và Lewis. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người khác. Chẳng hạn Michael (Schumacher) vẫn có đủ khả năng cạnh tranh. Sự thật là hiệu suất thi đấu của bạn luôn phản ánh chính năng lực của bạn và chiếc xe mà bạn có - và nó thể thay đổi sau mỗi hai tuần. Vì vậy, có nhiều cái tên cần phải được chú ý.
- Chặng đua trên quê nhà của anh sắp đến. Anh có thấy mình đang nợ người hâm mộ Đức?
• Chắc chắn, đây luôn là một cuộc đua đặc biệt. Tuy nhiên, dù đặc biệt thì bạn cũng không thể ghi được nhiều điểm hơn so với thang điểm chuẩn. Vì thế, tôi sẽ tận hưởng cuộc đua cuối tuần và làm những gì tốt nhất có thể.
- Nhưng anh muốn giành chiến thắng chứ?
• Đương nhiên. Tôi muốn!