SEA Games đâu chỉ có bóng đá

09:18 Thứ sáu 20/12/2013

Khi Đội tuyển (ĐT) U-23 Việt Nam bị loại sớm khỏi SEA Games 27, nhiều người đã thốt lên rằng: “SEA Games đã kết thúc từ đây...”. Quả thực, ngay cả các phóng viên khi tác nghiệp ở SEA Games cũng luôn mong muốn ĐT U-23 đi càng sâu, càng tốt. Bóng đá là môn thể thao vua và khi đội tuyển thất bại đã đem lại nỗi buồn cho rất nhiều người.

Tuy nhiên, chúng tôi lại nghĩ khác khi nhìn hình ảnh Phạm Thị Bình bật khóc với tấm HCV SEA Games marathon nữ, bởi với tấm HCV này ngoài việc mang vinh quang về cho Tổ quốc em sẽ có thêm một ít tiền thưởng để lo cho cái Tết cùng gia đình vốn rất khó khăn. Trường hợp như Phạm Thị Bình là không hiếm, với VĐV ở các môn thể thao ngoài bóng đá, thì tấm HCV SEA Games còn giúp họ cải thiện được cuộc sống rất nhiều.

Phạm Thị Bình chiến thắng

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của VĐV có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Thị Phương (điền kinh), hay niềm hạnh phúc vô bờ bến của cô võ sĩ người dân tộc H’Mông - Lừa Thị Duyên... và rất nhiều những niềm khát khao tấm HCV SEA Games khác... mới thấy được họ cần SEA Games như thế nào.

Còn bóng đá thì sao. Cầu thủ luôn được ưu ái và quan tâm hết mức với thu nhập một tháng bằng cả năm tập luyện của các VĐV khác. SEA Games cũng chẳng phải là đấu trường duy nhất để bóng đá Việt Nam khẳng định một điều gì đó.

Còn với các môn khác, SEA Games thực sự là một trong số ít cơ hội quan trọng nhất để họ làm nên kỳ tích thậm chí là thay đổi cuộc đời.

Ngọc Uyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục