
Scott McTominay là ngôi sao sáng của tuyển Scotland.
Dưới bàn tay HLV Steve Clarke, tập thể từng chìm trong khủng hoảng đang được tái sinh mạnh mẽ, với lối chơi thực dụng, gắn kết và giàu tính chiến đấu.
Chiến thắng 3-1 trước Hy Lạp tại Hampden Park là minh chứng rõ nét cho tinh thần không bỏ cuộc mà Clarke đã dày công xây dựng. Dù bị dẫn trước ở phút 62 sau pha lập công của Tsimikas, Scotland nhanh chóng vùng dậy nhờ bàn gỡ của Ryan Christie chỉ hai phút sau. Bàn thắng đó như chất xúc tác khiến đội chủ nhà bừng tỉnh. Lewis Ferguson và Lyndon Dykes sau đó lần lượt lập công, hoàn tất cú lội ngược dòng ấn tượng giúp Scotland tiến gần hơn tới kỳ World Cup lịch sử.
HLV Steve Clarke từng bị nghi ngờ sau những kết quả kém cỏi ở EURO 2020 và EURO 2024, khi đội tuyển không giành nổi một chiến thắng nào sau vòng bảng. Tuy nhiên, ông luôn cho thấy đẳng cấp thực sự ở các chiến dịch vòng loại. Với trung bình 2,14 điểm/trận tại vòng loại World Cup và 1,94 điểm/trận ở vòng loại EURO, Clarke đang sở hữu hiệu suất cao nhất trong số các HLV của Scotland kể từ thời Craig Brown.
Dưới sự dẫn dắt của Clarke, Scotland không phụ thuộc vào cá nhân. Ngôi sao như Scott McTominay có thể tỏa sáng, nhưng giá trị lớn nhất vẫn nằm ở tính tổ chức và sự linh hoạt chiến thuật. Khi cần pressing, Scotland sẵn sàng đẩy cao đội hình; khi cần phòng ngự, họ co cụm chặt chẽ và chờ thời cơ – phong cách thực dụng nhưng đầy hiệu quả.
Dù chưa đạt thành công tại các giải đấu lớn, Clarke đã khôi phục bản sắc bóng đá Scotland: một đội bóng kỷ luật, không hào nhoáng nhưng đầy bản lĩnh. Nếu giấc mơ World Cup 2026 trở thành hiện thực, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho hành trình xây dựng bền bỉ suốt 6 năm qua của ông và tập thể Scotland – những người đang từng bước giành lại niềm tự hào đã ngủ quên suốt gần ba thập kỷ.