Đội tuyển quốc gia Thái Lan đã trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026 (ASEAN Cup 2026). Đối thủ của "Voi chiến" sẽ là đội tuyển Việt Nam.
Buổi tập đã phải lùi lại 30 phút do trời mưa lớn. Nội dung chính của buổi tập trung trung vào việc hồi phục thể lực và giúp các cầu thủ lấy lại trạng thái sung mãn nhất.
Chia sẻ về việc giành vé vào chung kết dù để thua Singapore trên sân nhà ở lượt trận bán kết thứ hai, hậu vệ cánh trái Wanchai cho biết: "Trận đấu thực sự không dễ dàng bởi Singapore rất khát khao ghi bàn. Chúng tôi đã phải nỗ lực tìm cách xoay sở và đáp trả."
"Giai đoạn đầu trận có chút chệch choạc, nhưng sau khi điều chỉnh chiến thuật, mọi thứ đã khởi sắc hơn. Dù để thua ở trận lượt về, chúng tôi vẫn giành quyền đi tiếp nhờ tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận."
Trả lời phỏng vấn trước khi cặp trận Việt Nam và Malaysia diễn ra, Wanchai nêu quan điểm về các đối thủ tiềm năng: "Việt Nam, như các bạn đã biết, luôn là một đội bóng đáng gờm và là đối thủ đầy duyên nợ. Malaysia cũng là một tập thể chất lượng, chơi bóng với tinh thần quyết tâm và vô cùng ngoan cường. Cả hai đều là những đối thủ đáng ngại. Dù cái tên nào đi tiếp, chúng tôi cũng xác định đó sẽ là một thử thách lớn."
"Tôi cho rằng lợi thế nằm ở trận lượt đi. Nếu giành chiến thắng và ghi được nhiều bàn thắng, chúng tôi sẽ có ưu thế lớn trước khi phải hành quân tới sân khách. Việc thi đấu xa nhà luôn đi kèm với áp lực khủng khiếp từ khán giả và chảo lửa của họ."
"Tuy nhiên, khi được chơi trên sân nhà, chúng tôi phải nỗ lực áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Tôi mong toàn thể người hâm mộ, dù tại sân vận động hay qua màn ảnh nhỏ, hãy tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giữ chiếc cúp vô địch ở lại."














