
Tonali là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa ĐT Ý.
Hành quân đến Tallinn, đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso tiếp tục thể hiện phong độ khởi sắc. Moise Kean là người mở tỷ số cho Azzurri trước khi phải rời sân do chấn thương mắt cá. Sau đó, Mateo Retegui – dù từng sút hỏng phạt đền – vẫn kịp nhân đôi cách biệt với pha lập công đẳng cấp. Điểm nhấn đáng chú ý khác là Francesco Pio Esposito, tiền đạo trẻ chỉ mới 19 tuổi, ghi bàn đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia, ấn định chiến thắng 3-1 cho Ý.
Dù Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm khiến Estonia có bàn danh dự, nhưng nhìn chung, đội bóng áo Thiên thanh vẫn trình diễn lối chơi áp đảo, kiểm soát thế trận tốt trong suốt 90 phút.
Phát biểu sau trận, Tonali bày tỏ sự hài lòng: “Chiến thắng này rất quan trọng cho sự tự tin của cả đội. Cách chúng tôi kiểm soát bóng, kể cả khi bị dồn ép, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi tôn trọng đối thủ nhưng vẫn chơi theo cách của mình và thể hiện khao khát chiến thắng.”
Tiền vệ thuộc biên chế Newcastle cũng dành lời khen cho lớp cầu thủ trẻ: “Một vài người mới bước lên sân khấu lớn, nhưng họ tự tin và không cần ai chỉ bảo quá nhiều. Chúng tôi chơi với sự dũng cảm, tự tin và gắn kết.”
Dưới thời Gattuso, tuyển Ý đang vận hành sơ đồ 4-4-2 linh hoạt, với cặp cánh tấn công Orsolini – Raspadori và bộ đôi Tonali – Barella làm chủ tuyến giữa. Sự phối hợp nhịp nhàng giúp đội bóng áo xanh dần lấy lại bản sắc từng giúp họ vô địch Euro 2020.
Kết lại, Tonali khẳng định: “Chúng ta phải tin tưởng bản thân hơn, chơi với can đảm và nhớ rằng chính chúng ta đang đại diện cho nước Ý. Khi niềm tin trở lại, không gì là không thể.”
Hiện tại, tuyển Ý đang đứng nhì bảng I, kém Na Uy 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận, qua đó vẫn còn nguyên cơ hội giành ngôi đầu để đoạt vé trực tiếp tới World Cup 2026.