Trong ngày ra quân ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, Al Hilal khẳng định sức mạnh ứng cử viên vô địch khi đánh bại Al Faisaly với tỷ số 4-2. Trận cầu tại Kingdom Arena chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Ruben Neves và các ngôi sao tấn công.
Cuộc đối đầu tại Kingdom Arena khởi đầu với sự chủ động thuộc về đội chủ nhà. Các học trò của huấn luyện viên Simone Inzaghi nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo.
Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ở phút 15 khi công nghệ VAR can thiệp xác định lỗi để bóng chạm tay của Mohammed Al Shanqiti trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11m, tiền đạo Karim Benzema không mắc sai lầm nào để khai thông thế bế tắc cho Al Hilal.
Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Al Hilal tiếp tục gia tăng sức ép khiến hàng thủ đội khách lúng túng. Phút 26, Malcom tận dụng tình huống phối hợp đá phạt để dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt cho Al Hilal.
Cơn ác mộng của Al Faisaly chưa dừng lại, Crysencio Summerville bị phạm lỗi trong vòng cấm sau một pha đi bóng lắt léo. Ruben Neves bước lên và thực hiện thành công quả phạt đền thứ hai của trận đấu. Lợi thế dẫn trước 3-0 giúp Al Hilal khép lại hiệp một với sự tự tin tuyệt đối.
Hiệp hai chứng kiến một bộ mặt hoàn toàn khác từ các cầu thủ Al Faisaly. Đội khách dâng cao đội hình và tận dụng tối đa sự chủ quan của hàng phòng ngự Al Hilal để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 58, Alexandre Mendy thắp lại hy vọng cho đội khách bằng cú dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo của Jaime Seoane.
Sức ép tiếp tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai cho Al Faisaly ở phút 64. Theo Bongonda bật cao đánh đầu hiểm hóc từ đường chọc khe của Christian Bassogog, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Bàn thắng khiến bầu không khí tại sân vận động trở nên căng thẳng khi đội khách hừng hực khí thế lội ngược dòng.
Dẫu vậy, đẳng cấp của các ngôi sao bên phía Al Hilal đã lên tiếng đúng lúc. Phút 81, Mohamed Meite đem về quả penalty thứ ba sau một pha đột phá dũng mãnh buộc Khalid Al Harbi phải phạm lỗi. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.
Vẫn là Ruben Neves lạnh lùng đánh lừa thủ môn đối phương để hoàn tất cú đúp cá nhân. Đây đồng thời là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Neves chứng minh anh là nhân tố trụ cột của Al Hilal.
Chiến thắng 4-2 chung cuộc giúp Al Hilal có khởi đầu thuận lợi và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Dù còn những sai sót ở khâu phòng ngự cần khắc phục, sức mạnh hàng công vẫn là điểm tựa để Al Hilal hướng tới những mục tiêu cao hơn trong mùa giải này.
Kết quả chung cuộc: Al Hilal 4-2 Al Faisaly
Cầu thủ ghi bàn
Al Hilal: Benzema (19'), Malcom (26'), Ruben Neves (Pen 29', Pen 82')
Al Faisaly: Alexandre Mendy (58'), Théo Bongonda (64')














