Rosicky: Tôi muốn giống Giggs

13:57 Thứ bảy 28/04/2012

Thật ra đến tháng 10 này, anh sẽ bước sang tuổi 32, song những chấn thương quái ác đã cướp đi của anh gần 2 năm sự nghiệp. Rosicky sẽ phải lấy lại những khoảng thời gian đã mất ấy, bằng ngọn lửa của tình yêu và sự tranh đấu.

Rosicky đến Emirates từ tháng 5/2006 với biệt danh "Tiểu Mozart" và không ít sự kỳ vọng sau những gì đã thể hiện tại Dortmund. Nhưng sự nghiệp của anh liên tục bị ngắt quãng bởi chấn thương, và có vẻ như thứ bóng đá giàu thể lực ở xứ sương mù không phù hợp với dáng vẻ thư sinh cùng cách chơi bóng thiên về kỹ thuật của anh. Mùa 2008-09 là một con số 0 tròn trĩnh với Rosicky khi anh dính chấn thương gân khoeo quái ác, và thật ra, những đóng góp sau đó của anh vẫn rất hạn chế.

Nhưng vào thời điểm hiện tại, Rosicky có lẽ là niềm hy vọng duy nhất của Arsenal trong việc gánh vác hàng tiền vệ cũng như hỗ trợ cho van Persie. Cả Arteta và Walcott đều đã vắng mặt, trong khi Aaron Ramsey lại sa sút thảm hại. Kinh nghiệm và những tố chất về kỹ chiến thuật của Rosicky là thứ mà Wenger rất cần ở thời điểm này. Sự thực là trong vòng hai tháng qua, tiền vệ người Czech đã góp công lớn trong việc giúp Arsenal leo lên tốp 3. Và bây giờ, khi vị trí ấy lung lay dữ dội, và đội nhà đang bị những khó khăn bủa vây, Rosicky cần phải tỏa sáng.

Tiền vệ Rosicky- Ảnh Getty

Kể từ khi ghi bàn thắng quyết định vào lưới Tottenham hôm 26/02, bàn đầu tiên sau 2 năm, Rosicky đã phần nào tìm lại được hình ảnh của một thời trai trẻ. Anh thi đấu xuất sắc trong trận thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield, và sau đó được UEFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng Milan 3-0 tại Champions League. Cũng chính anh đã chơi khá hay khi Arsenal hạ đối thủ trực tiếp Newcastle 2-1 hồi tháng trước. Đó chính là lý do Wenger đã quyết định tưởng thưởng cho anh bằng một bản hợp đồng mới.

Nhưng kể từ sau trận đại thắng trước Milan, đóng góp đáng kể nhất của Rosicky chỉ là đường chuyền để Vermaelen ghi bàn thắng vô nghĩa trong trận thua Wigan 1-2. Chừng ấy là quá ít so với những gì người ta kỳ vọng vào anh. Ở Britannia hôm nay, với việc được bố trí đá nhô cao nhất trên hàng tiền vệ Arsenal, trong khi cả Alexander Song và Diaby đều nghiêng về thủ, Rosicky là niềm hy vọng duy nhất cho sự sáng tạo trong các đợt tấn công.

"Tôi vẫn còn niềm tin vào chính mình. Tuổi thực của tôi là 31, nhưng với bóng đá, tôi mới 29. Bạn có nhận thấy rằng Ryan Giggs và Paul Scholes đã cống hiến như thế nào cho M.U mùa này ở độ tuổi gần 40. Họ chính là niềm cảm hứng để tôi cố gắng", Rosicky tâm sự. "Tôi thích chơi cao nhất trong sơ đồ 3 tiền vệ để khoét thẳng vào giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đối phương. Và dĩ nhiên, van Persie sẽ là điểm đến cho những đường chuyền của tôi".

Arsenal đã trải qua mùa giải thứ 7 liên tiếp trắng tay, nhưng lúc nào họ cũng kết thúc mùa giải ở tốp đầu, dù rằng sau đó sẽ lại có một hai trụ cột dứt áo ra đi. Rất có thể ở mùa hè này, van Persie sẽ là cái tên kế tiếp. Nhưng Wenger có lẽ cũng đã tính đến khả năng ấy, và người thủ lĩnh trong tâm trí ông, sau van Persie, có lẽ chính là Rosicky.

T.C | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục