Một trong những cơn địa chấn lớn nhất lịch sử FA Cup vừa xảy ra khi đội bóng không chuyên Macclesfield đánh bại nhà đương kim vô địch Crystal Palace với tỷ số 2-1 vào tối thứ Bảy (10/01, giờ Việt Nam). Đội bóng đang chơi tại National League South đã hoàn toàn áp đảo và làm nhục đại diện Ngoại hạng Anh ngay tại sân Moss Rose. Paul Dawson và Isaac Buckley-Ricketts là những người hùng ghi bàn cho đội chủ nhà, trong khi Yeremy Pino gỡ lại một bàn cho Palace từ pha đá phạt đẳng cấp.
Wayne Rooney, người có em trai John đang dẫn dắt Macclesfield, đã kịch liệt chỉ trích bộ đôi ngôi sao của Crystal Palace ngay trong thời gian nghỉ giữa hiệp. Huyền thoại của Man Utd nhắm thẳng vào Adam Wharton — tiền vệ đang được liên kết với bản hợp đồng tới Old Trafford — và đội trưởng Marc Guehi.
Rooney nhấn mạnh trên BBC Sport: "Tôi nghĩ Wharton đã thi đấu rất cẩu thả, cậu ấy để mất bóng quá nhiều. Những cầu thủ như cậu ấy cần phải giúp đỡ những cầu thủ trẻ hơn trong đội." Ông nói thêm về đội trưởng Guehi: "Tôi nghĩ họ đã chậm chạp và tự mãn khi có bóng. Tôi thất vọng về họ hơn là những cầu thủ dự bị được vào sân."
Dù Palace phải xoay tua đội hình do chấn thương và lịch thi đấu dày đặc, nhưng việc để thua một đội bóng hạng dưới là điều không thể chấp nhận được. Cả Wharton và Guehi đều là những cái tên được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup mùa hè này, nhưng đây chắc chắn là một trong những trận đấu tệ nhất trong sự nghiệp của họ.
HLV Oliver Glasner cũng không giấu nổi sự giận dữ: "Chúng tôi hoàn toàn không có chất lượng trong ngày hôm nay. Tôi không thấy ai có thể thực hiện một pha đi bóng ra hồn. Chúng tôi xứng đáng thất bại." Chiến lược gia này khẳng định đội bóng đã thể hiện sự thiếu tự hào và không có lời bào chữa nào cho màn trình diễn bạc nhược này.
Để hiểu thêm về một trong những giải đấu chuyên nghiệp lâu đời nhất châu Âu còn tồn tại, mời bạn đọc tham khảo bài viết Lịch sử FA Cup: Hành trình xuyên thế kỷ của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh.












