Đó là những lời đánh giá của chính Cristiano Ronaldo về cơ hội của đội nhà của mình. Và là một nhận xét hết sức khách quan.
Những giải đấu lớn gần đây, Bồ Đào Nha phải nhờ đến loạt trận đá Play Off mới biết được rằng liệu mình có được “chung mâm” tham dự với những ông lớn hay không. Tại kì World Cup năm nay, người Bồ chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi siêu sao Ronaldo một mình kéo cả đội tuyển khỏi cơn ác mộng mang tên “ở nhà xem World Cup”. Với một Bồ Đào Nha như vậy, liệu có cơ hội nào để họ đăng quang World Cup? Câu trả lời rất phũ phàng nhưng rất thực tế: Không!
Với một đội hình chưa ra sân đối thủ có thể đọc được từng cầu thủ chuẩn bị thi đấu, có thể đọc được cách chơi như thế nào; với một đội hình mà tất cả phải sống bằng hơi thở của cá nhân Ronaldo thì lên ngôi vô địch là điều không tưởng. Cristiano Ronaldo mang cả gánh nặng của dân tộc trên vai. Nhưng thật khó cho anh!
 |
Ronaldo mang tất cả sự kì vọng của dân tộc trên vai. Ảnh: Internet |
Vinh quang chưa mỉm cười ...
Euro 2004, một thế hệ vàng đích thực của bóng đá Bồ nhưng vẫn gục ngã trước những vị thần Hi Lạp. Hình ảnh của một cậu bé Ronaldo lúc khóc nức nở khi đổ sập trước ngưỡng cửa thiên đường sẽ khiến người hâm mộ không bao giờ quên được. Ngay cả khi rất gần chiến thắng như vậy, nhưng vinh quang vẫn không mỉm cười với anh, chàng trai mạnh mẽ nhưng cũng rất mít ướt. Mùa Euro năm đó, mặc dù chỉ ghi được 2 bàn thắng nhưng anh vẫn được bầu vào đội hình của giải.
World Cup 2006, Ronaldo đang chỉ là một cầu thủ ưa màu mè, thích múa may thể hiện. Vai trò của anh cũng không thế sánh với những Luis Figo hay Pauleta. Lại một giải đấu lớn không thành tích của tuyển Bồ khi thất bại ở bán kết trước Pháp. Hình ảnh mà Cristiano Ronaldo mang đến cho người hâm mộ là một cái nháy mắt láu cá khi Rooney bị đuổi khỏi sân, một chiếc thẻ đỏ của chính anh trong trận bán kết.
Euro 2008, lúc bấy giờ Ronaldo vừa trải qua một mùa giải thăng hoa cùng MU với 42 bàn thắng ghi được, cùng CLB lập cú đúp NHA và Champions League. Tất nhiên, sự kì vọng được đặt cho anh là rất lớn. Nhưng rốt cục, con đường tìm kiếm vinh quang của Cristiano và đồng đội chỉ đi được đến tứ kết sau thất bại trước tuyển Đức.
 |
Hình ảnh Cristiano Ronaldo khóc tức tưởi tại euro 2004. Ảnh: Internet |
World Cup 2010, anh mang trên tay chiếc băng đội trưởng với nhiệm vụ cao cả. Tất cả đều đặt niềm tin vào Ronaldo vì giờ đây anh đã là ngôi sao sáng của bóng đá thế giới. Nhưng đáp lại sự kì vọng đó là những màn trình diến nhạt nhòa. Là một bàn thắng may mắn trong chiến thắng 7-0 với Triều Tiên, là thất bại trước Tây Ban Nha, là cú sút xa về phía khung thành Iker Casillas nhưng chính anh cũng không thèm nhìn theo đường đi của bóng. Lại thêm một lần ra về trong thất bại của Ronaldo và đồng đội.
Giải đấu lớn gần đây nhất, Euro 2012, một mình Ronaldo đưa Bồ Đào Nha vào bán kết. Để rồi khi đụng độ Tây Ban Nha trên chấm 11m, chính anh cũng không có cơ hội được thực hiện cú sút bởi Fabregas đã thành công ở loạt sút trước đó. Người ta không trách Ronaldo, vì với Bồ Đào Nha lúc đó, bán kết cũng có thể coi là tạm chấp nhận được. Nhưng lại thêm một lần nữa nỗi đau lại đeo bám chàng trai này.
Hay là không bao giờ ?
Euro 2016 hay World Cup 2018, lúc đó thì có lẽ tuổi tác sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Ronaldo. Sẽ chẳng có cơ hội nào cho anh ở 2 giải đấu lớn đó. Ronaldo hiểu được rằng, ở đội tuổi 29 và kì World Cup thứ 3 trong sự nghiệp của mình, đây có thể là lần cuối để anh thực hiện ước mơ đem về danh hiệu cho người Bồ.
Nhưng có lẽ, số phận vẫn sẽ không mỉm cười với anh, không mỉm cười với đương kim QBV đâu. Đã qua rồi cái thời một mình Maradona đưa Argentina lên ngôi như ở World Cup 1986. Bóng đá hiện đại là của những tính toán chiến thuật kĩ lưỡng. Ronaldo chắc chắn sẽ bị nghiên cứu rất kĩ mỗi khi anh bước ra sân. Có thể sự xuất sắc của anh sẽ kéo tuyển Bồ chiến thắng trong một vài trận đấu. Nhưng để làm điều này trong cả giải đấu thì có lẽ là điều không thể.
Và giấc mơ World Cup của Ronaldo có lẽ vẫn mãi chỉ là giấc mơ mà thôi.
(Bạn đọc: Hồ Ngọc Thùy)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam | |
00:00 30/11/-0001