Câu nói này có lẽ rất đúng với siêu tiền đạo của BĐN Cristiano Ronaldo. Ronaldo không hề kém cỏi, anh đã dội bom vào mọi khung thành, làm không biết bao nhiêu thủ môn hoảng hốt và đã đốt cháy không biết bao nhiêu mành lưới. Ronaldo luôn là tâm điểm của mọi trận đấu ngay cả khi anh khoác áo M.U hay Real. Trong khi rất nhiều cầu thủ khi chuyển đến CLB mới, vì nhiều nguyên nhân, họ thường chơi sa sút và chỉ là cái bóng của chính mình thì Ronaldo đã chứng minh, anh là một ngoại lệ hoàn hảo nhất khi anh đi đến đâu, anh cũng trở thành khắc tinh của mọi mành lưới.
Chính vì vậy, những tưởng chỉ cần có Ronaldo, Bồ Đào Nha sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với vô số bàn thắng từ đôi chân điêu luyện của Ro điệu, nhưng nghịch lí thay, anh chưa chưa thể làm được điều đó. Chính Ronaldo cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại kém duyên đến vậy với màu áo quê hương. Mang băng đội trưởng trên tay, bao trọng trách đặt lên vai, nhưng khi 2 lượt đá đã qua, Ronaldo chỉ là người vô hình trong đội tuyển BĐN. Anh như nốt nhạc lạc nhịp giữa những phím đàn đang gắng sức chắp nối của tuyển Bồ. Anh trở nên vô duyên trong những pha ghi bàn và trở thành kẻ lố bịch khi bỏ lỡ pha bóng ngon ăn trong trận gặp Đan Mạch…
 |
| Khi đã trở lại là chính mình thì anh, Cristiano Ronaldo sẽ dội bom vào mọi khung thành. Ảnh: Internet |
Vì lẽ gì mà đôi chân Ro điệu lại trở nên mất quyền năng như vậy? Sẽ có nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ một trong số đó là tâm lí chiến của Ronaldo. Nó vốn đã không vững vàng lại thêm trọng trách và áp lực lớn của chiếc băng đội trưởng, nó càng khiến Ronaldo trở nên bối rối và lúng túng khi nhìn trái bóng. Có thể thấy rõ, Ronaldo thường chơi không tốt ở những trận đấu lớn. Cả những khi đá penalty, cầu thủ này cũng không ít lần bỏ lỡ, đó chính là vấn đề tâm lí chiến và cảm giác của một người mà quyết tâm chưa đủ để biến sức mạnh thành bản lĩnh ca nhân.
Bước vào EURO, về tài năng, Ro điệu không thiếu, nhưng cái anh thiếu chính là tâm thế của một đội trưởng. Nếu ở Real hay M.U, nhiệm vụ của Ro đơn giản là ghi bàn và ghi thật nhiều bàn thắng, thì về với BĐN, anh phải là người làm tất cả, kiến tạo, ghi bàn, phòng ngự và lên tinh thần cho cả đội. Nó phải chăng là quá sức với một Ronaldo đã quá quen với việc chỉ nhận bóng và ghi bàn? Nếu ở CLB, Ronaldo là sự thăng hoa cuối cùng của những đợt tấn công thì khi mặc áo tuyển Quốc gia, anh phải là sự thăng hoa đầu tiên, phát động tinh thần tấn công cho đồng đội. Có lẽ một Ronaldo luôn nghĩ là mình giỏi nhất không thể hiểu được tất cả những điều này… Và chỉ khi người ta chỉ trích anh, chỉ đến khi anh thấy bất lực trước những mành lưới, Ronaldo mới bắt đầu ngộ ra ít nhiều vị trí và vai trò của mình. Đúng như thế, với BĐN, anh không phải là ngôi sao của hàng triệu công chúng mà anh là thủ lĩnh của 11 cầu thủ ra sân. Bình dị thôi, anh chỉ cần nghĩ như thế, hẳn là đường bóng của anh sẽ bớt áp lực và thanh thoát hơn rất nhiều. Nói cách khác, khi tâm lí chiến đã thông thì cảm giác sẽ đến…
Đêm qua, cảm giác kì diệu ấy lại trở về với Ronaldo. Anh đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của anh trong màu áo ĐTQG, ngoài sự hoạt động năng nổ, “siêu tiền đạo” này đã trực tiếp lập cú đúp vào lưới Hà Lan (số bàn thắng của CR7 còn có thể nhiều hơn nếu cột dọc không từ chối anh tới 2 lần) giúp Bồ Đào Nha hùng dũng bước qua bảng tử thần. Với chiến công này, tiền đạo của Real Madrid đã được những chuyên gia của tờ Goal “tặng” cho số điểm tối đa (thang điểm 5), tất nhiên, anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này.
Khó có thể diễn tả Ro điệu đã sung sướng như thế nào. Nhìn nụ cười của anh, chưa bao giờ tôi nhận ra, nó rạng rỡ đến thế. Nó không giống như bất cứ nụ cười chiến thắng nào của anh trước đây. Nụ cười ấy, nó đến từ trong lòng, nó xuất phát từ trái tim một kẻ khao khát ghi bàn và đẫ được đền đáp, nụ cười là kết thúc đẹp cho những cố gắng… Vâng, cảm giác đã trở lại khi Ronaldo biết rõ mình là ai, mình đang ở đâu và mình phải làm gì… Nó sẽ khiến người ta yêu anh nhiều hơn là những một Ronaldo chỉ biết ghi bàn và luôn tự cho mình là số 1.
(Bạn đọc: Kỳ Phong)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001