Rạng sáng thứ Bảy theo giờ Việt Nam đã trở thành một kỷ niệm đáng quên với Cristiano Ronaldo và Al-Nassr tại Saudi Pro League. Trong trận đại chiến với Al-Ahli, đội bóng áo vàng đã phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay với tỷ số 2-3, và màn trình diễn của siêu sao người Bồ Đào Nha chính là tâm điểm của sự chỉ trích.
Bước sang tuổi 40, tuyển thủ Bồ Đào Nha tỏ ra nặng nề và gần như "tàng hình" trong suốt hiệp một. Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở hiệp hai khi Al-Nassr đang nỗ lực tìm bàn gỡ hòa 3-3.
Sở hữu cơ hội vàng trong vòng cấm, nhưng thay vì dứt điểm lạnh lùng như thường thấy, CR7 lại xử lý vụng về, để mất quyền kiểm soát bóng một cách khó hiểu vào tay thủ môn Abdulrahman Al-Sanbi. Sau pha bóng này, anh chỉ biết tung cú sút xa vọt xà trong sự bất lực.
Chứng kiến pha bỏ lỡ khó tin, các cổ động viên chủ nhà Al-Ahli đã không bỏ qua cơ hội để chế giễu đối thủ. Máy quay ghi lại cảnh nhiều khán giả trên khán đài thực hiện động tác giả vờ khóc lóc, một màn ăn mừng mang tính khiêu khích nhắm thẳng vào Cristiano Ronaldo.
Trái ngược với sự mờ nhạt của cựu cầu thủ Manchester United, Ivan Toney đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp Al-Ahli dẫn trước. Dù Al-Nassr đã vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa 2-2, nhưng pha lập công quyết định của Merih Demiral ở phút 60 đã nhấn chìm mọi hy vọng của đội khách.
Ngay cả khi tung Joao Felix vào sân trong những phút cuối đầy bạo lực với hai thẻ đỏ, Al-Nassr vẫn không thể tránh khỏi trận thua muối mặt.
Ở một diễn biến khác, Crisitano Ronaldo vừa xây dựng xong cơ ngơi 30 triệu bảng xa hoa bậc nhất quê nhà với tiện nghi dát vàng, sẵn sàng cho cuộc sống viên mãn sau ngày treo giày.
Nếu muốn tìm hiểu thêm về CR7, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Chân dung Cristiano Ronaldo: Hành trình vĩ đại của nhà viễn chinh chống lại thời gian.













