Rodri chia tay Manchester City để cập bến Barcelona ở mùa hè 2026, khép lại hành trình 7 năm thành công tại bóng đá Anh. Dù nhận được sự quan tâm từ Real Madrid, tuyển thủ Tây Ban Nha quyết định chọn đội chủ sân Camp Nou sau các cuộc thảo luận trực tiếp với chiến lược gia Hansi Flick và HLV Jose Mourinho bên phía Kền kền trắng.
Chia sẻ trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Mundo Deportivo, Rodri cho hay: "Tôi đã muốn có một kỳ nghỉ hè thư thái hơn, nhưng thực tế lại không như vậy. Tôi phải phân tích rất nhiều yếu tố và đưa ra quyết định lớn giữa hai trong số những câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới. Cuối cùng, tôi dựa vào các khía cạnh chuyên môn, những điều mang lại cho tôi nhiều cảm xúc hơn và chọn nơi bản thân tin rằng có thể giành chiến thắng cũng như phát triển tốt nhất."
Tiết lộ thêm về cuộc trao đổi riêng với HLV Jose Mourinho, Rodri cho biết: "Dù không muốn tiết lộ chi tiết cuộc trò chuyện riêng tư, ông ấy đã bày tỏ mong muốn có tôi trong đội hình và giải thích những giá trị tôi có thể mang lại. Ông ấy đối xử với tôi rất tuyệt vời. Vì vậy, khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, tôi đã chủ động gọi điện cảm ơn ông ấy vì sự quan tâm đó. Mourinho là một HLV vĩ đại đã được chứng minh qua nhiều năm, và Real Madrid chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm tại La Liga mùa này."
Rodri nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi của Barcelona. Đoàn quân của HLV Hansi Flick toàn thắng cả 6 trận mùa giải năm nay, bao gồm 5 chiến thắng tại La Liga và 1 tại Champions League; ghi tổng cộng tới 26 bàn thắng.
Ban lãnh đạo Blaugrana kỳ vọng bản lĩnh và đẳng cấp của Rodri sẽ giúp đội bóng bước lên tầm cao mới tại đấu trường châu Âu, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu Champions League kéo dài nhiều năm..













