
HLV Van Persie có những chia sẻ sau trận thua của Feyenoord.
Feyenoord đã kết thúc hành trình tại Champions League ở vòng loại thứ ba sau khi để thua Fenerbahce với tỷ số 2-5 ngay trên sân Sukru Saracoglu của đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-6, đẩy đội bóng Hà Lan ra ngoài cuộc chơi.
Chiến thắng sớm của Tsuyoshi Watanabe trước giờ nghỉ mở ra hy vọng cho Feyenoord, nhưng sự phản công nhanh chóng và hiệu quả của Fenerbahce với các bàn thắng của Archie Brown, Jhon Duran, Fred và Youssef En-Nesyri đã làm xoay chuyển thế trận. Mặc dù Watanabe gỡ lại một bàn ở cuối trận, pha lập công của Anderson Talisca đã ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội chủ nhà.
Trong cuộc phỏng vấn với Ziggo Sport, HLV Robin Van Persie không tránh né trách nhiệm. Ông cho rằng đội đã quá cẩu thả khi có cơ hội và không thể triển khai hiệu quả lối chơi tấn công. Về phòng ngự, ông hài lòng với sự thể hiện của hàng thủ nhưng nhấn mạnh lỗi về những bàn thua chủ yếu là do những sai lầm cá nhân và quyết định không chính xác của các cầu thủ khi có bóng.
Van Persie giải thích: "Fenerbahce chỉ thực sự nguy hiểm khi tận dụng các pha phản công, tức là khi chính chúng tôi mắc sai lầm. Họ không ghi bàn từ các tình huống tấn công bài bản, mà chủ yếu là do lỗi của chúng tôi."
Dù thất bại, chiến lược gia Hà Lan vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu không ngừng nghỉ của các cầu thủ. Ông khẳng định: "Tôi hài lòng với sự nỗ lực của toàn đội và kế hoạch chiến thuật chúng tôi đưa ra. Tuy nhiên, tôi cũng rất thất vọng khi không thể tiến xa hơn."
Sắp tới, Feyenoord sẽ có cơ hội phục thù khi tiếp đón Excelsior ở giải VĐQG Hà Lan, nơi HLV 42 tuổi cùng các học trò mong muốn lấy lại tinh thần sau cú sốc tại Champions League.