
HLV Van Persie dẫn dắt Feyenoord đánh bại Fenerbahce của Mourinho.
Trận đấu giữa Fenerbahce và Feyenoord không chỉ bùng nổ trên sân mà còn nóng bỏng ở cuộc đối đầu tâm lý phía sau hậu trường. Sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chịu thất bại 1-2 ở lượt đi vòng loại thứ ba Champions League, Jose Mourinho đã không ngần ngại phát đi lời cảnh báo đến Feyenoord.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh đội của ông đã chơi tốt hơn trong hiệp hai và làm cho sân De Kuip bên phía Feyenoord im tiếng. Ông cũng tỏ ra đầy cứng rắn khi cảnh báo rằng trận lượt về trên sân Sukru Sarakoglu sẽ rất khắc nghiệt, ám chỉ một “địa ngục Istanbul” dành cho đội khách.
Không để thế trận tinh thần bị chi phối, HLV Feyenoord Robin van Persie đã ngay lập tức phản ứng một cách điềm tĩnh và đầy tự tin. Ông thừa nhận sức ép từ bầu không khí cuồng nhiệt ở Kadikoy, nhưng đồng thời khẳng định sân nhà của Feyenoord cũng luôn rất nóng, và đội bóng của ông không có ý định tránh né trận đấu khó khăn này.
Van Persie kết thúc lời đáp trả với câu nói ẩn ý: “Chúng tôi chưa thắng, nhưng chúng tôi cũng chưa thua”, thể hiện quyết tâm và sự sẵn sàng của Feyenoord trước thách thức cam go tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuộc khẩu chiến giữa hai huấn luyện viên hứa hẹn sẽ là điểm nhấn kịch tính bên cạnh các diễn biến hấp dẫn trên sân trong trận lượt về sắp tới.