![]() |
Franck Ribery sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng ngoại ô Boulogne-sur-Mer trước khi gia nhập lò đào tạo trẻ của CLB Lille. Sau đó, anh được đội bóng Boulogne ký hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 2000.
Mới đây, Ribery vừa chia sẻ rằng bóng đá đã cứu sống cuộc đời của anh và giúp anh thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Cầu thủ của Bayern Munich chia sẻ với Sport Bild: "Tôi đến từ một khu ổ chuột, tôi đi lên từ con số không. Giờ đây, tôi đã trải qua tất cả."
"Nơi tôi lớn lên rất nghèo và có lẽ tôi cũng đã sống trong cảnh nghèo khó nếu không có bóng đá. Tôi có lẽ cũng đã thất nghiệp như phần lớn người dân ở đây nếu không đến với bóng đá."
"Mỗi lần đi mua sắm, tôi đều nhắc nhở bản thân rằng phải nghĩ đến những gì tốt đẹp mà mình đang có. Chắc chắn, sẽ chẳng ai có thể quên được quá khứ của mình."















