
Trước trận giao hữu với Iceland, lần gần nhất tiền vệ của Bayern lập công cho Les Bleus đã cách đây 3 năm, trong trận vòng loại World Cup 2010 gặp ĐT Lithuania tại St Denis tháng 04/2009.
Và trong trận đấu tại Valenciennes tối Chủ nhật, Ribery đã chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 3 năm tại ĐT bằng pha dứt điểm kỹ thuật vào lưới Iceland sau pha phối hợp một, hai với Giroud trong vòng cấm trước khi Rami ấn định chiến thắng cho Les Bleus.
Sau một thời gian dài hứng chịu chỉ trích từ dư luận cho rằng không thể hiện được phong độ tại CLB ở cấp độ quốc gia, Ribery cuối cùng đã rũ bỏ được áp lực khi ghi bàn thắng cho đội tuyển của mình.
“Bàn thắng này thực sự có ý nghĩa với tôi”, “Gã mặt thẹo” nói sau trận đấu. “Trước khi bước vào sân, Karim (Benzema), Samir (Nasri) và Hatem (Ben Arfa) đã trêu chọc tôi”.
“Do vậy tôi rất hài lòng với bản thân và các đồng đội. Chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận đấu này để làm hài lòng người hâm mộ. Sẽ không bao giờ là dễ dàng để có chiến thắng và chúng tôi đã dành quá nhiều sự tôn trọng với Iceland”.
Ở EURO 2012, ĐT Pháp của Ribery rơi vào bảng đấu được nhận định là rất khó khăn với ĐT Anh, Thụy Điển và đội đồng chủ nhà Ukraine.














