Red Bull: Mục tiêu chưa hoàn tất

15:50 Thứ tư 21/11/2012

Tại Texas, Red Bull đã tổ chức ăn mừng danh hiệu VĐTG lần thứ 3 liên tiếp một cách khá dè dặt, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh cá nhân của Sebastian Vettel vẫn chưa thể ngã ngũ và mối lo về sự bất ổn của máy phát điện vẫn còn đó.

Niềm vui của toàn đội Red Bull sau khi đoạt danh hiệu VĐTG lần thứ ba liên tiếp dành cho đội đua

Với thành tích tại Texas, Red Bull đã trở thành đội đua thứ 4 trong suốt lịch sử 62 năm qua giành được 3 chức VĐTG liên tiếp (cùng với Ferrari, McLaren và Williams), nhưng là đội đua đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích đó trong 3 danh hiệu đầu tiên của mình.

Những cột mốc đáng nhớ

Mặc dù cuộc đua giành danh hiệu cá nhân - vốn được coi trọng hơn - vẫn chưa ngã ngũ, nhưng việc giành được danh hiệu đội đua đã khẳng định vị thế của Red Bull trên đường đua, và cộng với khoản tiền thưởng không hề nhỏ sẽ được ông Ecclestone chia lại sau mùa giải, họ vẫn có nhiều lý do để ăn mừng.

Cú hat-trick này càng trở nên đặc biệt khi vào hôm thứ Sáu vừa rồi, ông Christian Horner - lãnh đạo của Red Bull - vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 39. Thành tích này giúp ông trở thành lãnh đạo đội đua trẻ nhất trong lịch sử từng giành 3 danh hiệu VĐTG liên tiếp. “Đây là điều mà vài năm trước đây chúng tôi chỉ dám mơ tưởng”, ông Christian Horner chia sẻ. “Để đạt được những thành tích mà chúng tôi có được trong các năm 2010, 2011 và 2012, với các đối thủ hùng mạnh hiện nay, trong khi chỉ mới trải qua năm thứ 8 tại F1, là một điều khá đáng kể”.

Cách đây hơn 8 năm, Red Bull, một gã khổng lồ về nước uống tăng lực của Áo, đã quyết định mua lại Jaguar - một đội đua tầm trung - và đổi tên thành Red Bull F1 Racing, với tham vọng chinh phục thế giới. Chỉ 8 năm sau, họ đã làm được điều đó tới 3 lần.

Kỹ sư trưởng Adrian Newey, kiến trúc sư của nhiều đội đua thành công và là nhà thiết kế từng giành nhiều danh hiệu VĐTG với 3 đội đua khác nhau, lại nhường hết công lao cho các thành viên trong đội của mình.

“Chúng tôi có một tinh thần tuyệt vời ở Milton Keynes (trụ sở chính của Red Bull)”, ông nói. “Đó chỉ là một nhà máy và không có gì đặc biệt, nhưng tinh thần đó, và những nỗ lực mà tất cả mọi người đặt vào đội đua, đã mang lại kết quả này”.

Thế nhưng, buổi tiệc mừng công của Red Bull chỉ diễn ra đơn giản và chóng vánh, trong vòng một tiếng đồng hồ. Ngay sau đó, tất cả các kỹ sư lại bắt tay vào việc. Và lần này là cho cuộc chiến mang tính quyết định danh hiệu cá nhân.

Quả bom hẹn giờ

Vấn đề của máy phát điện từng vài lần gây cản trở Red Bull trong mùa giải này, đã nổi lên một lần nữa vào ngày Chủ nhật ở Texas khi trong vòng thứ 17, Mark Webber đã buộc phải bỏ cuộc vì chính lỗi đó. Đó là một quả bom hẹn giờ vẫn chưa được hóa giải. Trước đó, Vettel đã phải bỏ cuộc khi đang dẫn đầu ở chặng European GP, và một lần nữa phải bỏ cuộc khi cuộc đua gần kết thúc ở Italia. Đó là điều mà Red Bull không bao giờ muốn thấy xuất hiện trở lại ở Brazil vào cuối tuần này.

Vấn đề là không ai có thể dự đoán trước được khi nào thì lỗi này sẽ có thể xảy ra, và Renault - nhà cung cấp động cơ cho Red Bull - cũng chưa thể giải quyết được vấn đề, cho dù họ tuyên bố là đã thay một hệ thống phát điện hoàn toàn mới cho Red Bull. Vì thế, sự lo lắng đang xuất hiện thường trực trong đội ngũ của Red Bull. Chiếc xe F1 có cấu trúc cực kỳ phức tạp và rất nhạy cảm, nếu một bộ phận nào đó không ổn định, cả chiếc xe sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

Với nhiều vấn đề kỹ thuật phức tạp có liên quan, Red Bull đã quyết định trung thành với máy phát điện mà họ đã sử dụng kể từ sau chặng đua ở Italia mà không gặp rắc rối nào, cho đến khi trục trặc xảy ra với Webber ở Texas. Cũng có thể vấn đề nằm ở chính thiết kế chiếc xe của Red Bull. Thế nhưng, chưa ai khẳng định được điều gì, hoặc ít ra đó là điều mà Red Bull tuyên bố.

Nếu chiếc xe của Vettel có vấn đề ở Brazil, đó sẽ là một cơ hội vàng cho Alonso. Vettel sẽ giành được danh hiệu ở Brazil nếu anh kết thúc ở vị trí thứ tư hoặc cao hơn, bất kể Alonso cán đích thứ bao nhiêu.

Cuộc đua cuối cùng sẽ diễn ra tại Interlagos, Brazil vào cuối tuần này. Như thế có nghĩa là Red Bull chỉ còn lại khoảng 4 ngày để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ở mức cao nhất có thể. Bất chấp những thành công rất ổn định, Red Bull biết rõ hơn ai hết rằng ngay cả những đội đua tốt nhất cũng vẫn có thể trở thành nạn nhân của các thất bại bất ngờ. Gần như chắc chắn, cả đội đua này sẽ có một tuần không ngủ, cho đến khi mùa giải chính thức hoàn tất và Vettel cũng hoàn thành cú hat-trick của chính mình.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục