Các cầu thủ Real và Lamine Yamal lời qua tiếng lại.
El Clasico lần này mang đến cho người hâm mộ không chỉ bàn thắng mà còn cả cảm xúc dữ dội. Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 trong trận cầu mà trọng tài César Soto Grado phải vất vả kiểm soát với tổng cộng bảy thẻ phạt.
Kylian Mbappe mở tỷ số cho đội chủ nhà sau một pha bứt tốc và dứt điểm lạnh lùng. Barcelona nhanh chóng đáp trả nhờ cú sút cận thành của Fermin Lopez, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Khi mọi thứ tưởng chừng khép lại với kết quả hòa, Jude Bellingham – người hùng quen thuộc của Real – xuất hiện đúng lúc để ghi bàn quyết định, mang về 3 điểm quý giá cho “Kền kền trắng”.
Nhưng diễn biến đáng chú ý nhất lại đến ở những phút cuối. Phút 87, Pedri nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Aurelien Tchouameni, châm ngòi cho một chuỗi xô xát giữa cầu thủ hai bên. Theo biên bản trận đấu, thủ môn Andriy Lunin – dù ngồi dự bị – vẫn bị truất quyền thi đấu do “rời khu kỹ thuật và có hành vi kích động”. Trong khi đó, Eder Militao, Rodrygo và Vinicius Junior cũng bị cảnh cáo vì tranh cãi quá mức.
Bên phía Barcelona, Alejandro Balde và Ferran Torres nhận thẻ vàng, còn Fermin Lopez bị ghi lỗi do xô đẩy đối thủ. Ngay cả sau khi trận đấu kết thúc, căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt khi Vinicius và Lamine Yamal tiếp tục lời qua tiếng lại, buộc ban huấn luyện hai đội phải can thiệp kịp thời.
Chiến thắng này giúp Real Madrid củng cố ngôi đầu La Liga, nới rộng cách biệt lên 5 điểm so với Barcelona và nối dài chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Một El Clasico đúng nghĩa – kịch tính, căng thẳng và đậm chất tự hào Tây Ban Nha.


















