'Real Madrid là những kẻ bạc bẽo'

13:56 Thứ ba 26/06/2018

TinTheThao.com.vnMới đây, Angel Di Maria đã có những chia sẻ bất ngờ về đội bóng cũ, Real Madrid.

Rạng sáng 27/6, Argentina sẽ có trận chiến sinh tử với Nigeria ở vòng bảng World Cup. Áp lực đang đè nặng trên vai đoàn quân xứ tango, đội bóng buộc phải thắng nếu không muốn bị loại quá sớm. Thế nhưng, mới đây, Di Maria đã dẹp bỏ những nặng nề sang một bên để trải lòng về chặng đường sự nghiệp.

'Real Madrid là những kẻ bạc bẽo' - Bóng Đá

 Di Maria tố Real Madrid là những kẻ bạc bẽo.

Trò chuyện cùng The Players' Tribune, ngôi sao người Argentina bất ngờ tiết lộ nguyên nhân mang anh khỏi Bernabeu. Theo đó, Real Madrid đã đối xử với Di Maria vô cùng bạc bẽo. Đội bóng Hoàng gia dùng anh như "vật thế mạng" để chiêu mộ James Rodriguez.

"Tôi có nghe nhiều lời đồn Real muốn theo đuổi James Rodriguez. Tôi bắt đầu hoang mang, tôi thừa hiểu bản thân sẽ bị bán để đội bóng rộng cửa đón ngôi sao mới. Chỉ là tôi nhận thông báo theo cách không ai ngờ tới. Tôi nhớ tôi đã nhận được lá thư từ Ban lãnh đạo CLB. Đó là buổi sáng ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2014".

"Tôi đang ngồi trong phòng tiêm thuốc giảm đau. Bác sĩ Daniel Martinez bước vào với lá thư hỏa tốc từ Real Madrid. Ông ấy nói: ‘Angel, Real gửi thông báo cho cậu, đội bóng nói rằng cậu không đủ thể lực để thi đấu. Vậy nên, Ban lãnh đạo yêu cầu chúng tôi không được để cậu ra sân'", Di Maria bùi ngùi chia sẻ.

Cầu thủ 30 bày tỏ thái độ tức giận lẫn thất vọng khi nhớ về ngày định mệnh đó: "Không phải đội bóng làm vậy là vì quan tâm tôi. Họ muốn tôi lành lặn và bán đi với cái giá khổng lồ. Đó là điểu bình thường trong mắt những kẻ kinh doanh. Nhưng với tôi, nó thật đau đớn. Tôi bảo Daniel đưa tôi bức thư. Tôi chả thèm đọc và lập tức xé nát nó".

Chưa dừng lại ở đó, Di Maria còn cho rằng anh đã trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất cuộc đời. "Tôi gặp chấn thương cơ đùi ở trận tứ kết. Tôi chấp nhận tiêm thuốc để có thể góp mặt ở chung kết World Cup. Tôi muốn thi đấu dù chuyện gì xảy ra, kể cả điều đó có thể khiến tôi mất cả sự nghiệp".

"Nhưng cuối cùng vì sợ gây rối cho đồng đội, tôi nói với HLV và hy vọng ông ấy tin tưởng tuyệt đối vào người thay thế. Sau đó, tôi bắt đầu khóc, tôi thực sự sụp đổ”, tiền vệ PSG đau đớn nhớ lại.

Ở trận chung kết World Cup 2014, HLV Sabella đã quyết định chọn Enzo Perez thay cho Di Maria. Argentina thua Đức trong hiệp phụ. Sau đó, Di Maria rời Real Madrid đến Manchester United. Thế nhưng, ngôi sao 30 tuổi không thể hòa nhập ở môi trường bóng đá Anh. Mùa hè 2015, anh nổi loạn để chuyển sang PSG.

Bạch Băng | 13:43 26/06/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục