Cụ thể thì kết thúc kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Real Madrid đã chi đến 973 triệu euro để mua cầu thủ trong 2 lần nhiệm kì của chủ tịch Perez. Ngôi sao Gareth Bale là bản hợp đồng kỉ lục gần nhất với giá 91 triệu euro, dù trong đội hình Real Madrid vốn đã chật cứng ngôi sao mà nhiều đội bóng thèm khác.
Một câu hỏi đơn giản được đặt ra: nếu bóng đá thế giới có thêm 1 đội bóng tiêu tiền như Real Madrid thì sẽ ra sao? Chắc chắn, giá của Bale sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều, bên cạnh đó thì giá cầu thủ trong chuyển nhượng sẽ bị phá giá đến mức khủng khiếp nhất, bất chấp thế giới rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế, trong đó có cả Tây Ban Nha.
Real Madrid không đơn thuần là vung tiền mua sao để phục vụ cho bóng đá, mà thu lợi nhuận trong kinh doanh nhờ các ngôi sao đắt giá. David Beckham, Cristiano Ronaldo là ví dụ điển hình. Tuy nhiên, đội chủ sân Santiago Bernabeu thuộc dạng hoang phí có 1 không 2 trong bóng đá. Kaka là ví dụ điển hình, khi Real Madrid mua về 65 triệu euro để…dự bị và bán rẻ lại cho AC Milan với giá 10 triệu euro…
Mùa hè này, ngoài “bom tấn” Bale, Real Madrid còn bỏ tiền mua Isco (30 triệu euro) và Illarramendi (38,9 triệu euro). Mặc dù Isco đang tỏa sáng nhưng hệ quả là Real Madrid đã đẩy ngôi sao Mesut Oezil ra đi, còn Illarramendi thì đang chịu cảnh như Kaka trước kia, có lẽ đây lại là một bản hợp đồng hoang phí nữa của Real Madrid?
Nếu nhìn lại những gì Real Madrid bỏ tiền mua sắm ngôi sao so với việc Arsenal hạnh phúc như thế nào khi có ngôi sao bị đẩy đi - Mesut Oezil, đó thực sự là “nỗi đau” của bóng đá! Khi một đội bóng liên tục mua sắm ngôi sao đắt giá và hoang phí tài năng, trong khi đó có những đội bóng có được chữ kí của ngôi sao bị đẩy đi lại sung sướng đến tột cùng như vừa giành danh hiệu lớn.
Bên cạnh đó, Real Madrid đã hơn 1 thập kỉ chưa biết vô địch Champions League là gì. Một tỉ lệ nghịch so với tiền mà đội bóng này bỏ ra. Chính xác thì Real Madrid đang đầu tư thiếu hiệu quả. Nếu danh hiệu làm thước đo để so sánh Real Madrid với Chelsea và Bayern Munich, đó là một sự khác biệt quá lớn trong bóng đá.
Nhắc lại lời nhận xét từ HLV Martino của Barca về việc Real Madrid bỏ tiền tấn mua Bale: “sự sỉ nhục với giới bóng đá”! Thực sự, Real Madrid đang giết bóng đá với triết lý chuyển nhượng phá giá cầu thủ liên tục, dù cho có mang lại lợi nhuận đi chăng nữa, bởi tiêu chí đầu tiên đúng nghĩa của bóng đá là phải mang về danh hiệu, Real Madrid đã không thể có Champions League hơn 1 thập kỉ qua!
Một câu hỏi đơn giản được đặt ra: nếu bóng đá thế giới có thêm 1 đội bóng tiêu tiền như Real Madrid thì sẽ ra sao? Chắc chắn, giá của Bale sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều, bên cạnh đó thì giá cầu thủ trong chuyển nhượng sẽ bị phá giá đến mức khủng khiếp nhất, bất chấp thế giới rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế, trong đó có cả Tây Ban Nha.
|
Bale là bom tấn mới nhất của Real Madrid. Ảnh: Internet |
Real Madrid không đơn thuần là vung tiền mua sao để phục vụ cho bóng đá, mà thu lợi nhuận trong kinh doanh nhờ các ngôi sao đắt giá. David Beckham, Cristiano Ronaldo là ví dụ điển hình. Tuy nhiên, đội chủ sân Santiago Bernabeu thuộc dạng hoang phí có 1 không 2 trong bóng đá. Kaka là ví dụ điển hình, khi Real Madrid mua về 65 triệu euro để…dự bị và bán rẻ lại cho AC Milan với giá 10 triệu euro…
Mùa hè này, ngoài “bom tấn” Bale, Real Madrid còn bỏ tiền mua Isco (30 triệu euro) và Illarramendi (38,9 triệu euro). Mặc dù Isco đang tỏa sáng nhưng hệ quả là Real Madrid đã đẩy ngôi sao Mesut Oezil ra đi, còn Illarramendi thì đang chịu cảnh như Kaka trước kia, có lẽ đây lại là một bản hợp đồng hoang phí nữa của Real Madrid?
Nếu nhìn lại những gì Real Madrid bỏ tiền mua sắm ngôi sao so với việc Arsenal hạnh phúc như thế nào khi có ngôi sao bị đẩy đi - Mesut Oezil, đó thực sự là “nỗi đau” của bóng đá! Khi một đội bóng liên tục mua sắm ngôi sao đắt giá và hoang phí tài năng, trong khi đó có những đội bóng có được chữ kí của ngôi sao bị đẩy đi lại sung sướng đến tột cùng như vừa giành danh hiệu lớn.
Bên cạnh đó, Real Madrid đã hơn 1 thập kỉ chưa biết vô địch Champions League là gì. Một tỉ lệ nghịch so với tiền mà đội bóng này bỏ ra. Chính xác thì Real Madrid đang đầu tư thiếu hiệu quả. Nếu danh hiệu làm thước đo để so sánh Real Madrid với Chelsea và Bayern Munich, đó là một sự khác biệt quá lớn trong bóng đá.
Nhắc lại lời nhận xét từ HLV Martino của Barca về việc Real Madrid bỏ tiền tấn mua Bale: “sự sỉ nhục với giới bóng đá”! Thực sự, Real Madrid đang giết bóng đá với triết lý chuyển nhượng phá giá cầu thủ liên tục, dù cho có mang lại lợi nhuận đi chăng nữa, bởi tiêu chí đầu tiên đúng nghĩa của bóng đá là phải mang về danh hiệu, Real Madrid đã không thể có Champions League hơn 1 thập kỉ qua!
Nam Ngọc |
00:00 30/11/-0001