
De Burgos Bengoetxea đã bật khóc trong buổi họp báo hôm thứ Sáu khi bị hỏi về các video từ Real Madrid TV chỉ trích công tác trọng tài. Một đoạn video cho rằng De Burgos Bengoetxea cầm còi khiến Real chỉ thắng 64% số trận, trong khi Barcelona thắng tới 81% khi ông điều hành.
Sau cuộc họp báo đầy cảm xúc, Real Madrid đã hủy buổi họp báo và buổi tập chính thức trước trận. Tuy nhiên, sau đó CLB ra thông báo khẳng định: "Đội bóng chưa từng có ý định rút khỏi trận chung kết."
Real Madrid cũng chỉ trích gay gắt phát ngôn của các trọng tài, cho rằng những bình luận mang tính "đe dọa" và "thiếu công bằng" đã làm lu mờ tính chất thể thao của trận đấu. CLB yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) có hành động phù hợp để bảo vệ sự công bằng và uy tín của giải đấu.
Mối quan hệ căng thẳng giữa Real Madrid và giới trọng tài Tây Ban Nha đã kéo dài từ đầu mùa, sau nhiều lần Real phản đối các quyết định gây tranh cãi, như chiếc thẻ đỏ của Jude Bellingham hay những phán quyết VAR bất lợi.
De Burgos Bengoetxea, người sẽ bắt chính trận chung kết, chia sẻ trong nước mắt: "Tôi chỉ mong muốn khi kết thúc sự nghiệp, con trai tôi sẽ tự hào vì cha mình là một trọng tài trung thực, dù cũng mắc sai sót như bao người."
Trong khi đó, người điều hành VAR của trận đấu, Pablo Gonzalez Fuertes, cảnh báo các trọng tài sẽ sớm "hành động thực sự" để đáp lại áp lực ngày càng gia tăng từ truyền thông và các CLB.