Không thể cản CR7
Chứng kiến cách Ronaldo tỏa sáng trong cái lạnh giá thấu xương ở nước Nga cùng mặt sân cỏ nhân tạo Luzhniki (gặp CSKA tại lượt đi vòng 1/8 Champions League), nhiều người đã nói rằng siêu sao người Bồ Đào Nha giờ trở nên quá hoàn thiện. Sức ép ư? Những tiếng la ó ư? Hay ngay cả ở những môi trường khắc nghiệt nhất, Ronaldo vẫn chứng minh được giá trị, tầm vóc và một tinh thần thi đấu cháy bỏng. Điều đó Rayo Vallecano (hoặc bất kì đội bóng nào) biết, đã làm tất cả để hạn chế đất diễn cho CR7 thế nhưng vô hiệu hóa hoàn toàn thì không thể.
Nhắc tới Cristiano Ronaldo là nhắc tới những cú đá phạt thần sầu, những bước chạy thần tốc, những pha dứt điểm bằng cả hai chân ở mọi tư thế, thậm chí đánh đầu không chiến. Tuy nhiên trong số các kĩ năng chơi bóng siêu đẳng của Ronaldo, có lẽ các cules cảm thấy "lạ miệng" khi thưởng thức kiểu ghi bàn bằng gót – vốn cũng không hề xa lạ với CĐV MU. Và đêm qua (theo giờ VN), anh đã làm sững sờ hàng thủ Vallecano bằng tuyệt chiêu ấy. Vậy phút ngẫu hứng ấy của Ronaldo đẹp và mĩ mãn tới độ nào?
![]() |
| Tuyệt đỉnh... |
Trước hết, cần phải khẳng định rằng đó là một khoảnh khắc thiên tài. Bởi đặt trong tình huống này, sẽ rất hiếm có cầu thủ bật lên ý nghĩ chứ chưa nói gì tới việc thực hiện tốt đến vậy. Khoảng cách từ Ronaldo tới khung thành không thật sự gần (khoảng 10m) cho một cú giật gót, hơn nữa phía sau anh còn có cả một rừng người (gồm cả các hậu vệ, thủ môn Vallecano và các đồng đội của Ronaldo). Nhưng những yếu tố bất lợi đó như càng tô điểm, nâng tầm cho “tác phẩm” của “cầu thủ đắt giá nhất thế giới”.
3 điểm mệt nhoài
Với Real, bàn thắng ấy chẳng khác nào “vàng mười”. Trong cái thế trận nhạt, “Ronaldo với siêu phẩm bằng gót chân” là chút gia vị làm tăng thêm chút hứng khởi cho người hâm mộ. Lối chơi của “kền kền trắng” thì không, còn ngược lại Vallecano đã vùng lên, đã chiến đấu và thật sự xứng đáng có 1 điểm như chính lời Jose Mourinho chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu: “Rayo không đáng thua, tất cả mọi người đều thống nhất như thế. Một trận hòa thì đúng hơn bởi vì đối thủ thật tuyệt vời. Họ có tới ba cơ hội ăn bàn rất rõ ràng”.
![]() |
| Lại là Ronaldo "cứu rỗi" Real |
Mou thừa nhận Vallecano chơi hay nhưng kém may mắn nghĩa là gián tiếp không hài lòng về đội bóng của mình. Thực tế, ngoại trừ sự năng nổ từ Ronaldo và vài khoảnh khắc xuất thần của thủ thành Casillas, những vị trí còn lại của Real đều chơi tệ. Kaka, Ozil, Higuian quá mờ nhạt trên hàng công, Alonso – Khedira quán xuyến công việc ở giữa sân không tốt, trong khi Ramos suýt trở thành tội đồ với một pha mất bóng hết sức vô duyên… Từ sau bàn thắng mở tỷ số của Ronaldo, Real đã phải chịu một sức ép ghê gớm từ phía đội chủ nhà. Và nếu không có thần may mắn (thậm chí cả tiếng còi “méo” của trọng tài), e rằng Los Blancos đã rời Vallecas với niềm vui không trọn vẹn.
Chừng đó sự yếu kém trước một đối thủ hạng xoàng như Vallecano thì thật sự là hồi chuông đáng báo động với Real. La Liga có thể đã thuộc về họ vì khoảng cách 10 điểm nhiều hơn Barca nhưng mộng El Decima (Cup C1/Champions League lần thứ 10) sẽ khó thành hiện thực một khi Mourinho không sớm tìm cách khắc phục.
















