Razif nghi ngờ vị trí của mình

13:38 Thứ tư 08/01/2014

Cựu giám định quốc tế Razif Sidek rất có thể sẽ không làm việc cho hiệp hội cầu lông Malaysia (BAM) nữa nếu như không có một lời đề nghị chính thức nào được đưa ra về vị trí của ông trong tuyển quốc gia. Trong hai tuần qua, Razif đã yêu cầu chủ tịch Tengku Ariff có một thông báo hay một bản thảo để mình có thể làm việc như một nhân viên chính thức cho BAM.

Tan Kim Her và Razif không thoải mái với công việc giám định viên

Song vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất cầu lông Malaysia. Tháng 9 năm ngoái, Razif được bổ nhiệm vào vị trí người đánh giá tài năng của đội tuyển quốc gia và được nhận một số vai trò. Thậm chí ông còn đánh giá đội ngũ quản lý của đội cầu lông Malaysia ở Đan Mạch mở rộng trong tháng 10.

“Tôi đang cảm thấy công việc mình thật bế tắc. Tôi là một giám định viên nhưng trên giấy tờ lại chẳng có gì là chính thức. Tôi đã nhắc tới việc này với chủ tịch BAM, chẳng hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được một tờ giấy hẹn nào cả. Tôi đến đây làm việc mà không nhận được bất kỳ một đồng lương nào song tôi vẫn làm trên cơ sở tự nguyện. Mặc dù là vậy nhưng sẽ thật khó nếu tôi cứ làm mà nếu vị trí của mình vẫn là không chính thức. Sẽ chẳng có sự tôn trọng nào từ các tay vợt và huấn luyện viên khi tôi nói nếu như tôi vẫn chỉ là người tình nguyện như thế này. Trong thực tế, tôi đã không được tham gia vào việc quyết định trong vài tuần vừa qua.” - Razif nói.

Cùng chung cảnh ngộ với Razif còn có huấn luyện viên Tan Kim Her. Nhưng Kim Her may mắn hơn người đồng nghiệp khi ông vẫn làm song song giám định viên và huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Hiện nay, tiến sĩ Koay Ban Hing đã can thiệp vào BAM để là người đưa ra hầu hết các quyết định quan trọng của BAM từ các kế hoạch triển khai đến việc lựa chọn các tay vợt tham dự các giải đấu. Không biết mọi việc trong BAM đang diễn ra thế nào. Rất có thể sẽ có vài người phải ra đi.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục