
Rasmus Hojlund đứng trước ngã rẽ sự nghiệp.
Rasmus Hojlund đang rơi vào hoàn cảnh mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng e ngại. Trái tim anh khao khát được ở lại Manchester United – đội bóng mà anh yêu từ thuở nhỏ – nhưng thực tế lại chỉ ra rằng rời đi có thể là con đường duy nhất để phát triển sự nghiệp.
Tiền đạo 22 tuổi người Đan Mạch đã trải qua nhiều năm thử thách từ FC Copenhagen, Sturm Graz đến Atalanta trước khi đặt chân tới Old Trafford với bản hợp đồng 72 triệu bảng vào mùa Hè 2023. Anh không chỉ mang theo tham vọng chinh phục Ngoại hạng Anh mà còn nuôi giữ giấc mơ khoác lên mình màu áo đỏ của đội bóng trong mơ.
Tuy nhiên, bóng đá không phải là câu chuyện cổ tích khi sự xuất hiện của Benjamin Sesko từ RB Leipzig đẩy Hojlund vào thế cạnh tranh khốc liệt. Trong trận giao hữu gần nhất gặp Fiorentina, Sesko được ra mắt khán giả Old Trafford trong khi Hojlund phải ngồi dự bị trọn trận, gửi đi thông điệp rõ ràng về thứ tự lựa chọn của ban huấn luyện.
Dù vậy, Hojlund vẫn giữ vững ý chí ở lại và tranh giành vị trí đá chính. Nhưng với quãng thời gian ít ỏi xuất hiện trên sân, sự tự tin của anh bắt đầu suy giảm bởi tuổi 22 là giai đoạn quan trọng để thi đấu đều đặn và phát triển phong độ. Việc ngồi dự bị ở đội bóng yêu thích chỉ khiến sự nghiệp của anh có nguy cơ bị đình trệ.
Trong khi đó, AC Milan đã đưa ra lời đề nghị mượn một mùa kèm điều khoản mua đứt, đồng thời cam kết trao cho Hojlund suất đá chính từ đầu. Với kinh nghiệm từng thi đấu hay ở Serie A cùng Atalanta, Hojlund không lạ gì bóng đá Italia.
Tuy nhiên, quyết định rời Old Trafford đồng nghĩa với việc anh phải hoãn lại giấc mơ khẳng định bản thân ở Manchester United, ít nhất là tạm thời. MU cũng xác nhận không ép buộc cầu thủ ra đi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ ưu tiên sử dụng anh.

Rasmus Hojlund sẽ lựa chọn thế nào?
Ở cấp độ đỉnh cao, việc ngồi ghế dự bị thường tệ hơn cả một lời chia tay rõ ràng. Nếu Hojlund ở lại mà không được thi đấu, anh có thể dần rơi khỏi kế hoạch chiến thuật của HLV Ruben Amorim và đánh mất cơ hội giữ vị trí trong đội tuyển Đan Mạch chuẩn bị cho World Cup.
Tình thế này khiến nhiều người nhớ đến những ngôi sao từng lụi tàn trong màu áo CLB yêu dấu chỉ vì giữ hy vọng hão huyền được trở lại đội hình chính. Bóng đá không cho phép chỗ dành cho cảm tính. Để phát triển, cầu thủ đôi khi phải bỏ qua tình cảm và chọn con đường giúp họ ra sân nhiều nhất.
Rasmus Hojlund đang đứng trước ngã rẽ quan trọng: một bên là Old Trafford gắn bó tuổi thơ nhưng tiềm ẩn nguy cơ dự bị lâu dài, bên kia là San Siro, nơi anh có thể làm mới sự nghiệp và duy trì phong độ với suất đá chính ổn định.
Dù lựa chọn nào cũng đòi hỏi sự đánh đổi, Hojlund không thể sống mãi trong ký ức hay niềm tin mơ hồ. Nếu anh dám ra đi và tỏa sáng ở Milan, cánh cửa trở lại Old Trafford có thể vẫn mở. Ngược lại, nếu ở lại mà mất tích trên băng ghế dự bị suốt mùa, anh sẽ chỉ là một khoản đầu tư thất bại trong mắt ban lãnh đạo.
Yêu Manchester United là một chuyện, bảo vệ sự nghiệp lại là chuyện khác. Có thể đây là thời điểm Hojlund buộc phải dứt tình để cứu lấy chính mình.