
Rasmus Hojlund không còn đường lùi ở Manchester United.
Rasmus Hojlund, tiền đạo người Đan Mạch, cập bến Manchester United từ Atalanta vào mùa hè 2023 với mức giá 64 triệu bảng cùng 8 triệu bảng thưởng. Ban đầu, mục tiêu của cựu HLV Erik ten Hag là Harry Kane, nhưng cuối cùng đội chủ sân Old Trafford chọn Hojlund - một tài năng trẻ chưa từng thi đấu ở câu lạc bộ lớn như Man United.
Sau hai mùa giải, Hojlund chưa thể hiện được tiềm năng như kỳ vọng. Mùa ra mắt anh ghi được 16 bàn thắng, còn mùa thứ hai chỉ có 10 bàn, phần lớn trong số đó ở đấu trường cúp. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng trở thành chân sút đẳng cấp ghi 20 bàn mỗi mùa tại Premier League, điều mà Man United vẫn đang thiếu.
Mùa giải thứ ba sẽ là bước ngoặt quyết định với Hojlund. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, tiền đạo này được cho là vẫn nằm trong kế hoạch, đặc biệt khi các thương vụ tìm kiếm trung phong như Benjamin Sesko hay Ollie Watkins không tiến triển.
Trước khi đến Man United, Hojlund ghi 27 bàn sau 87 trận cho Atalanta. Anh từng chia sẻ ước mơ được khoác áo Old Trafford từ nhỏ và cam kết không phụ sự tin tưởng của đội bóng. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện đến nay vẫn chưa thỏa mãn người hâm mộ và BLĐ.
Sự cạnh tranh trên hàng công sẽ còn gay gắt hơn với sự xuất hiện của các tân binh như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Dù vậy, việc Hojlund tiếp tục được giữ lại cho thấy Amorim vẫn có niềm tin vào khả năng của chân sút này.
Đây có thể là cơ hội cuối để Hojlund khẳng định vị trí hoặc đối mặt nguy cơ rời Man United nếu không đạt được thành tích. Mùa giải tới sẽ là một cuộc chiến quan trọng để anh chứng minh bản thân có thể trở thành nhân tố chủ chốt hay buộc phải chia tay sân Old Trafford.