
Marcus Rashford thừa nhận bị gượng ép với suy nghĩ cố gắng dứt điểm.
Trong một cuộc trao đổi thẳng thắn trên podcast "The Rest Is Football", cựu danh thủ Micah Richards đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất trong cách chơi của Marcus Rashford, đó là việc tiền đạo này cần trở nên "ích kỷ hơn" khi có cơ hội dứt điểm. Richards nhấn mạnh: "Tôi cảm thấy Rashford có thể ích kỷ hơn. Cậu ấy thường xuyên xâm nhập vào những vùng nguy hiểm nhưng lại ưu tiên chuyền bóng thay vì kết thúc. Tất cả các cầu thủ hàng đầu khác trên thế giới đều biết cách dứt điểm."
Đáng chú ý, Rashford, khách mời trong chương trình, hoàn toàn đồng ý với nhận xét này và chia sẻ bản thân không dễ dàng thể hiện sự ích kỷ ấy. Anh nói: "Tôi rất yêu thích việc ghi bàn, nhưng đây là lý do tại sao tôi không thể ổn định ở vị trí số 9. Việc chỉ chăm chăm dứt điểm không phải bản năng tự nhiên của tôi, và nếu cố gắng làm vậy, tôi cảm thấy như đang gượng ép. Tôi ý thức mình sẽ bỏ lỡ những lựa chọn tốt hơn cho trận đấu."
Rashford giải thích việc anh thường lo lắng sút bóng bị chặn, khiến cả đội mất đi cơ hội, nên anh có xu hướng chọn phương án an toàn hơn. Cuộc trò chuyện này diễn ra khi Rashford đang mở đầu một chương mới trong sự nghiệp. Sau giai đoạn sa sút tại Man United dưới thời HLV Ruben Amorim và nửa cuối mùa trước thi đấu cho Aston Villa, anh đã chính thức gia nhập Barcelona theo bản hợp đồng cho mượn.
Khởi đầu tại Camp Nou dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick khá khả quan với cả bàn thắng và kiến tạo ở các trận giao hữu. Tuy nhiên, một lần bỏ lỡ cơ hội rõ ràng trước khung thành trống cũng phản ánh sự giằng xé trong cách chơi mà Richards đã chỉ ra.
Lời thừa nhận của Rashford có thể khiến nhiều người hâm mộ Man United cảm thấy tiếc nuối khi nhớ về mùa giải bùng nổ 2022/23 với 30 bàn thắng của anh. Cuộc đối thoại này cho thấy rõ sự đấu tranh nội tâm của một cầu thủ đa năng, luôn phải cân bằng giữa bản năng của một tiền đạo và tư duy của một tiền vệ cánh kiến tạo.