Sir Jim Ratcliffe đã chính thức mua lại 25% cổ phần Man Utd và qua đó kiểm soát mảng bóng đá của CLB, trong khi đó nhà Glazer sẽ kiểm soát mảng thương mại. Theo các báo cáo ở Anh, khoản đầu tư gần 300 triệu bảng vào Man Utd từ Sir Jim sẽ được sử dụng để nâng cấp Old Trafford cũng như sân tập Carrington.

Greenwood chỉ mới 22 tuổi và còn cả tương lai phía trước.
Về vấn đề chuyển nhượng, Sir Jim sẽ không thể can thiệp trong một sớm một chiều. Thậm chí, với việc bạo chi trong những năm qua, họ sẽ bị UEFA "sờ gáy" nếu còn vung tiền tấn để mua sắm trong mùa hè.
Trong ngày đến với Old Trafford, Sir Jim khẳng định mình là một NHM Quỷ đỏ từ khi còn bé. Ông cũng hứa sẽ chú trọng phát triển "văn hóa Man Utd", trong đó bao gồm việc phát triển học viện.
Quỷ đỏ đã cho ra mắt ít nhất 1 cầu thủ “cây nhà lá vườn” lên đội 1 kể từ năm 1937. Trước khi Covid-19 ập đến Mason Greenwood là niềm tự hào của CĐV Man Utd, thậm chí cầu thủ này chơi tốt đến độ được gọi lên tuyển Anh.
Đáng tiếc, những lùm xùm bên ngoài sân cỏ khiến Greenwood đánh mất cơ hội tại Man Utd. Rõ ràng có những bất công nhất định trong việc BLĐ Man Utd đối xử với tuyển thủ Anh. Và ở Tây Ban Nha, khi không còn những áp lực từ truyền thông, cầu thủ sinh năm 2001 đang chơi rất lên chân, với 3 bàn và 4 kiến tạo kể từ đầu mùa.
Khi hết hạn cho mượn, Greenwood sẽ trở lại Old Trafford. Báo cáo cho biết Ratcliffe muốn có thêm thời gian để cân nhắc về cách xử lý với trường hợp của tiền đạo 22 tuổi này.

Sir Jim hứa sẽ phát triển Man Utd một cách bền vững.
Greenwood là niềm tự hào của Carrington và rõ ràng không dễ dể bỏ tiền để chiêu mộ được một cầu thủ xuất sắc như anh vào thời điểm này. Những thương vụ thất bại của Jadon Sancho hay phần nào đó là Antony đã chứng minh cho điều đó.
Trước khi tiếp quản Man Utd, Sir Jim cũng từng chỉ trích BLĐ Quỷ đỏ khi bỏ ra một số tiền lớn và mức lương khổng lồ để chiêu mộ Casemiro. Có thể hiểu rằng trong tương lai đội bóng này sẽ không sa đà vào những thương vụ mạo hiểm như vậy. Đó là một khía cạnh nữa để người ta tin rằng Sir Jim sẽ đưa Greenwood trở lại CLB hòng củng cố hàng công.
Thực tế, người Anh đang khắt khe với một cậu bé 22 tuổi. Anh không phải là đầu tàu của Tam sư, như trường hợp của David Beckham năm 1998 và không đáng phải nhận những định kiến như thời gian qua. Thậm chí, tòa án cũng đã bác bỏ những cáo buộc hướng về cầu thủ này và anh cần được đối xử công bằng như những người khác.
Hy vọng một năm sau khi vụ việc khép lại, dư luận sẽ có cái nhìn vị tha hơn với Greenwood và anh sẽ được Sir Jim mang trở lại Old Trafford. Tin rằng đó mới là hướng đi đúng đắn của Man Utd, thay vì cứ vung tiền chiêu mộ những "lính đánh thuê" từ khắp nơi.