
Paris Saint-Germain tổn thất lực lượng trước thềm Champions League.
Trước đó, HLV Luis Enrique đã không có sự phục vụ của Joao Neves, Ousmane Dembele, Fabian Ruiz, Desire Doue và đội trưởng Marquinhos. Sự thiếu vắng này đồng nghĩa hơn nửa đội hình chính của Les Parisiens đang phải ngồi ngoài, biến phòng thay đồ Parc des Princes thành “bệnh viện dã chiến” đúng vào giai đoạn quan trọng nhất.
Nếu ở Ligue 1, PSG vẫn đủ sức vượt qua đối thủ nhờ đẳng cấp chênh lệch, thì tại Champions League, tình hình hoàn toàn khác. Việc mất cùng lúc những mũi tấn công tốc độ và sáng tạo như Dembele, Doue hay Kvaratskhelia khiến hàng công PSG đánh mất yếu tố đột biến. Đồng thời, thiếu Marquinhos và Neves cũng khiến hệ thống pressing cường độ cao mà Enrique xây dựng khó được vận hành trọn vẹn.
Trong khi đó, Barcelona đang có sự chuẩn bị đầy hứng khởi. Lamine Yamal đã sẵn sàng trở lại, bổ sung thêm sức mạnh cho biên phải vốn đã rất nguy hiểm. Blaugrana là một trong những đội bóng tấn công hiệu quả nhất châu Âu, và họ chắc chắn sẽ tận dụng tối đa lợi thế khi PSG không có được lực lượng mạnh nhất.
Chủ tịch Joan Laporta từng chia sẻ mong muốn được chứng kiến màn so tài giữa hai đội tại Champions League mùa này, sau khi lỡ cơ hội đối đầu ở chung kết mùa trước. Lời kỳ vọng đó giờ đây trở thành hiện thực, nhưng PSG có thể bước vào trận đấu với tâm thế cửa dưới do cơn bão chấn thương.
Nếu không sớm tìm ra giải pháp thay thế hợp lý, thầy trò Enrique hoàn toàn có thể trả giá trước một Barcelona đang khát khao khẳng định vị thế ở đấu trường châu Âu.