
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ, Mauricio Pochettino, đã tuyên bố những bất đồng với ngôi sao Christian Pulisic trong mùa hè vừa qua đã ở lại phía sau, khẳng định "không có gì để nói" và "cần phải nhìn về phía trước" sau khi triệu tập tiền đạo này cho loạt trận giao hữu sắp tới.
Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Pulisic, ngôi sao chủ chốt tuyển Mỹ, xin rút lui khỏi đội hình tham dự Concacaf Gold Cup mùa hè với lý do kiệt sức và cần thời gian hồi phục chấn thương. Quyết định này vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các cựu danh thủ như Landon Donovan và Tim Howard, những người đã đặt câu hỏi về sự cam kết của anh với đội tuyển.
Đáp lại, Pulisic đã lên podcast "Call It What You Want" để bảo vệ bản thân và tiết lộ rằng anh đã đề nghị thi đấu hai trận giao hữu trước giải nhưng bị HLV Pochettino từ chối. Điều này dẫn đến phản ứng gay gắt từ chiến lược gia người Argentina, người tuyên bố ông là người đưa ra quyết định và "không phải là một ma-nơ-canh".
Tuy nhiên, trong buổi họp báo ngày 26/8/2025, Pochettino cho biết ông chưa nói chuyện với Pulisic kể từ đó nhưng xem như mọi chuyện đã kết thúc. "Tôi nghĩ mọi thứ đã ở lại phía sau, tất cả những gì đã xảy ra trong mùa hè, và bây giờ chúng ta cần phải nhìn về tương lai," Pochettino nói. Pulisic đã có tên trong danh sách đối đầu với Hàn Quốc và Nhật Bản.
Trong khi Pulisic được triệu tập trở lại, một ngôi sao khác là tiền vệ của Juventus, Weston McKennie, lại vắng mặt. Pochettino giải thích rằng ông muốn McKennie có thời gian để "ổn định hơn tại câu lạc bộ" sau khi phải vật lộn để có suất đá chính.
Ông cũng chỉ ra rằng McKennie đã tham dự Club World Cup cùng Juventus trong mùa hè, không giống như Pulisic, và do đó cần thời gian để nghỉ ngơi và chiến đấu cho một vị trí tại câu lạc bộ.