Lần đầu tiên kể từ khi bị sa thải vào năm 2019, HLV Mauricio Pochettino sẽ chính thức trở thành "kẻ thù" của Tottenham Hotspur trong cuộc đụng độ giữa Chelsea và Spurs cuối tuần này.
Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, Pochettino thừa nhận cảm giác hạnh phúc khi được trở lại "mái nhà xưa", đồng thời khẳng định mình sẽ không bao giờ dẫn dắt đối thủ "truyền kiếp" của Tottenham là Arsenal. Ngoài ra, chiến lược gia người Argentina cũng công khai "nói không" với Barcelona, do quãng thời gian gắn bó với Espanyol trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên trong quá khứ.

Pochettino sắp trở về Tottenham.
Cựu thuyền trưởng của Paris Saint-Germain chia sẻ:
“Tôi đã từng nói điều này trước đây, những đội bóng duy nhất tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt là Arsenal và Barcelona”.
“Thật là một cảm giác kỳ lạ khi trở lại Spurs sau 4 năm, nhưng đó sẽ là một ngày hạnh phúc. Tôi cảm thấy Spurs thực sự có thể vô địch Premier League, họ đang làm rất tốt."
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ange Postecoglou, Tottenham Hotspur hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 2 điểm nhiều hơn Arsenal.