Phân tích: Bị dồn vào đường cùng, Rooney và Arsenal sẽ tìm đến với nhau?

23:55 Thứ ba 04/06/2013

Các nỗ lực đem tiền đạo Wayne Rooney về sân Emirates của HLV Arsene Wenger đang gặp nhiều khó khăn. Pháo Thủ đang rất muốn đưa cầu thủ 27 tuổi về London và họ sẵn sàng trả cho Manchester United 25 hoặc 30 triệu bảng mà Quỷ Đỏ muốn, nhưng xa hơn, với mức lương 250,000 bảng mỗi tuần mà tiền đạo người Anh đòi hỏi, HLV Wenger lại đang tỏ vẻ chần chừ.

Bởi điều đó sẽ phá vỡ một cách nghiêm trọng cấu trúc lương vốn vô cùng chặt chẽ của Arsenal. Ai cũng biết rằng Robin Van Persie ra đi cũng một phần vì yêu cầu lương bổng quá cao của anh đã không được đáp ứng trọn vẹn.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc giờ đây mục tiêu duy nhất của Rooney chỉ còn lại chấp nhận tiếp tục ở lại Man Utd hoặc đến một trong hai gã nhà giàu Monaco hoặc PSG. Tệ hơn nữa, nếu Monaco cảm thấy rằng một mình Falcao là đã quá đủ để đưa họ vào diện "chăm sóc đặc biệt" của luật công bằng tài chính mới của FIFA, Rooney chỉ còn hai lựa chọn mà thôi.

Về phần HLV Wenger, chuyển biến mới này chắc chắn sẽ khiến ông khó ăn nói hơn trước các fan Pháo thủ. Nên nhớ, đây là mùa hè mà rất nhiều hy vọng đang đặt nặng lên vai vị thuyền trưởng Arsenal. Sau nhiều năm không danh hiệu, cuối cùng thì cũng đã đến lúc người hâm mộ Pháo thủ trở nên mất kiên nhẫn với nhà cầm quân người Pháp.

Chừng như sau từng ấy năm đã quen với chính sách "mua rẻ bán đắt", HLV Wenger đã đánh mất đi cái tài mua được những tài năng xứng đáng với giá trị tiền mình bỏ ra. Dễ dàng thấy rằng trừ Santi Cazorla ra, trong vài năm gần đây, HLV Wenger ít khi mua được một cầu thủ nào thực sự có đẳng cấp để cạnh tranh ngôi vương Ngoại Hạng xứng đáng với số tiền của mình.

Những năm gần đây, Wenger thường mua về những cầu thủ chỉ ở dạng tiềm năng - Ảnh: Internet

Từ những cầu thủ đến từ Ligue 1 như Giroud, Chamakh, Gervinho đến những cầu thủ Đông Âu như Arshavin hay Eduardo, từ những hậu vệ (Vermaelen, Sagna) đến những tiền đạo (Bendtner, Lukas Podolski), tất cả đều là những cầu thủ thường thường bậc trung, không ai trong số họ có đẳng cấp để tranh đấu các ngôi vị hàng đầu.

Thà rằng Arsenal mỗi mùa bỏ một núi tiền chỉ để mang về một cầu thủ thực sự đẳng cấp, xứng đáng với giá trị bỏ ra, còn hơn là họ cứ mất tiền lắt nhắt vào những cầu thủ chỉ ở dạng tiềm năng như thế. Ai cũng hiểu rất rõ chân lý này, đó chính là lý do tại sao mùa hè này, Wenger lại quyết tâm theo đuổi những mục tiêu "khủng" như thế.

Tuy nhiên, nếu chịu dừng lại và xem xét, ai cũng có thể thấy rằng Gonzalo Higuain đang dần vượt ra khỏi tầm với của HLV người Pháp. Juventus gần đây đã đưa ra mức giá đề nghị 21 triệu bảng cho tiền đạo người Argentina, nhưng Wenger thì lại tiếp tục trung thành với nguyên tắc "mua rẻ" của mình khi nhất định không chịu tăng mức đề nghị 18 triệu bảng của mình thêm một xu nào, mặc cho phía Real Madrid đã thông báo chính thức.

Về phần tiền đạo Fiorentina Stevan Jovetic, tình hình thậm chí còn khó khăn hơn, bởi không chỉ Fiorentina không muốn bán tiền đạo chủ lực của mình, tiền đạo người Montenegro cũng không muốn đi khỏi Italia, nơi anh đã và đang có một cuộc sống như ý.

Hơn nữa, nếu có phải ra đi, thì Juventus sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn hơn, đơn giản là vì mặc dù cả hai đều có vé dự Champions League, vé của Juventus là vé đường đường chính chính vào thẳng vòng bảng, với tư cách là nhà vô địch Serie A. Trong khi đó, Arsenal sẽ phải trầy trật để vào đến vòng bảng ấy với chiếc vé vớt của mình.

Chính vì thế mà hiện nay, cả Arsenal và Rooney đều đang bị dồn vào bước đường, ở một vị trí mà cả hai đều không muốn. Vấn đề bây giờ là cả hai bên liệu có chịu thoả hiệp để đi đến một kết cục có lợi cho cả hai hay không mà thôi.

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục