Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ AS mới đây, Perez khiến không ít người ngạc nhiên, khi tỏ thái độ hết sức mềm dẻo khi nói về chuyện gia hạn HĐ với Ronaldo: “Cũng như nhiều huyền thoại khác trong quá khứ, Cristiano sẽ gắn bó với Real tới khi giải nghệ, tôi tin chắc như vậy”. Lời phát biểu của người đứng đầu “Nhà trắng” khác xa với vẻ bất cần của ông cách đây không lâu khi nhắc tới Ronaldo.
Theo quan điểm của phóng viên gạo cội trong làng báo thể thao TBN, Alfredo Relano, chính Perez là người khiến cho Ronaldo “buồn” trước vì cách cư xử có phần lạnh nhạt với siêu tiền vệ này. Nói đúng hơn thì cầu thủ đang giữ kỷ lục về tần suất “nhả đạn” (1,01 bàn/trận) cho Real cảm thấy mình chưa được ngài Chủ tịch trân trọng một cách đúng mực. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng, sở dĩ Ronaldo tỏ thái độ bất mãn là vì chưa được trả mức lương cao nhất thế giới như Perez đã hứa. Dẫu vậy, đích thân CR7 mới đây đã lên tiếng khẳng định: “Tương lai của tôi vẫn là ở Bernabeu”.
Vì ta vẫn cần nhau
Không còn là những lời nói suông, cả Perez và Ronaldo đều đã thống nhất về kế hoạch gia hạn HĐ. Cụ thể hơn, người nắm cương vị tối cao tại Bernabeu hôm qua đã có cuộc gặp gỡ với đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes để trao đổi về những chi tiết trong bản HĐ mới đang chờ CR7 “hạ bút”. Dự kiến, Perez sẽ thân chinh bay tới Mỹ để “trói” Ronaldo trong chuyến du đấu mùa Hè của Real.
Những diễn biến mới nhất cho thấy, mâu thuẫn giữa ngài Chủ tịch và CR7 đã hoàn toàn được giải quyết. Perez vẫn xem Ronaldo là cánh tay đắc lực nhất trong cuộc chiến với kình địch Barca mùa tới. Về phần mình, siêu tiền vệ người Bồ cũng xác định chẳng CLB nào phù hợp với mình hơn Real. Và trên hết, các trận El Clasico mùa tới vẫn rất hấp dẫn, khi Ronaldo không rời La Liga.
Chẳng thế mà có tới 70% CĐV của đối thủ truyền kiếp Barca đã đánh dấu vào ô “Si” (đồng ý) khi được hỏi về việc Real có nên gia hạn HĐ với Ronaldo hay không. Qua chi tiết thú vị này, có thể thấy siêu sao người Bồ vẫn tạo được hứng thú cho các cule, bất chấp việc đã ghi tới 8 bàn vào lưới Barca ở 6 lần làm khách tại Nou Camp gần đây.
![]() |
Perez vẫn cần Ronaldo |
Theo quan điểm của phóng viên gạo cội trong làng báo thể thao TBN, Alfredo Relano, chính Perez là người khiến cho Ronaldo “buồn” trước vì cách cư xử có phần lạnh nhạt với siêu tiền vệ này. Nói đúng hơn thì cầu thủ đang giữ kỷ lục về tần suất “nhả đạn” (1,01 bàn/trận) cho Real cảm thấy mình chưa được ngài Chủ tịch trân trọng một cách đúng mực. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng, sở dĩ Ronaldo tỏ thái độ bất mãn là vì chưa được trả mức lương cao nhất thế giới như Perez đã hứa. Dẫu vậy, đích thân CR7 mới đây đã lên tiếng khẳng định: “Tương lai của tôi vẫn là ở Bernabeu”.
Vì ta vẫn cần nhau
Không còn là những lời nói suông, cả Perez và Ronaldo đều đã thống nhất về kế hoạch gia hạn HĐ. Cụ thể hơn, người nắm cương vị tối cao tại Bernabeu hôm qua đã có cuộc gặp gỡ với đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes để trao đổi về những chi tiết trong bản HĐ mới đang chờ CR7 “hạ bút”. Dự kiến, Perez sẽ thân chinh bay tới Mỹ để “trói” Ronaldo trong chuyến du đấu mùa Hè của Real.
Những diễn biến mới nhất cho thấy, mâu thuẫn giữa ngài Chủ tịch và CR7 đã hoàn toàn được giải quyết. Perez vẫn xem Ronaldo là cánh tay đắc lực nhất trong cuộc chiến với kình địch Barca mùa tới. Về phần mình, siêu tiền vệ người Bồ cũng xác định chẳng CLB nào phù hợp với mình hơn Real. Và trên hết, các trận El Clasico mùa tới vẫn rất hấp dẫn, khi Ronaldo không rời La Liga.
Chẳng thế mà có tới 70% CĐV của đối thủ truyền kiếp Barca đã đánh dấu vào ô “Si” (đồng ý) khi được hỏi về việc Real có nên gia hạn HĐ với Ronaldo hay không. Qua chi tiết thú vị này, có thể thấy siêu sao người Bồ vẫn tạo được hứng thú cho các cule, bất chấp việc đã ghi tới 8 bàn vào lưới Barca ở 6 lần làm khách tại Nou Camp gần đây.
|
Thanh Hà |
00:00 30/11/-0001