Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Tuy nhiên, còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì sau khi Real lập kỷ lục thế giới về mức phí chuyển nhượng để có được chữ ký của Bale. Chỉ biết rằng, dù không giàu có như những tỷ phú người Trung Đông tại Man City, PSG hay ông chủ tiêu tiền không phải nghĩ – Roman Abramovic ở Chelsea, Perez vẫn là “tay chơi” trội nhất thế giới trong giới chủ của các CLB bóng đá. Xin nhắc lại, “Bố già” đã phải vay tiền ngân hàng (thói quen của ông) để mua Bale.
Bởi Perez tin rằng, Bale chính là bệ phóng mới giúp ông hiện thực hóa giấc mộng Decima (VĐ Cúp C1/Champions League lần thứ 10). Suốt 11 năm qua, kể từ lần cuối cùng thế hệ của những Zidane, Figo,… được nâng cao chiếc Cúp danh gia nhất lục địa già (mùa 2001/02), “Kền kền trắng” vẫn chưa có thêm lần nào được đứng trên đỉnh châu Âu. Một loạt siêu sao (Ronaldo béo, Cristiano Ronaldo, Beckham, Owen, Kaka, Benzema,…) và nhiều HLV tên tuổi (Luxemburgo, Capello, Schuster, Pellegrini, Mourinho) đã hạ cánh xuống Bernabeu. Tuy nhiên, kế hoạch Decima của người Bernabeu vẫn dở dang trong hơn 1 thập kỷ qua.
Nguyên nhân kể ra không hết, nhưng với Perez, sở dĩ Real chưa thể tìm lại sự thống trị của mình ở châu Âu đơn giản là vì không đủ mạnh. Và như một lẽ tất yếu, giải pháp của người đứng đầu Bernabeu luôn là nâng cấp đội hình bằng những siêu sao sau mỗi lần “vỡ mộng”. Với Perez, tiền không thành vấn đề, quan trọng là cầu thủ mà ông thích có đồng ý gia nhập Real hay không. Nếu Messi gật đầu, Perez đã đưa siêu nhân này tới Bernabeu từ lâu rồi. Nói như vậy để thấy, chừng nào chưa chinh phục được Decima, Perez sẽ còn phá thêm nhiều kỷ lục nữa trên TTCN.
![]() |
Chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez |
Bởi Perez tin rằng, Bale chính là bệ phóng mới giúp ông hiện thực hóa giấc mộng Decima (VĐ Cúp C1/Champions League lần thứ 10). Suốt 11 năm qua, kể từ lần cuối cùng thế hệ của những Zidane, Figo,… được nâng cao chiếc Cúp danh gia nhất lục địa già (mùa 2001/02), “Kền kền trắng” vẫn chưa có thêm lần nào được đứng trên đỉnh châu Âu. Một loạt siêu sao (Ronaldo béo, Cristiano Ronaldo, Beckham, Owen, Kaka, Benzema,…) và nhiều HLV tên tuổi (Luxemburgo, Capello, Schuster, Pellegrini, Mourinho) đã hạ cánh xuống Bernabeu. Tuy nhiên, kế hoạch Decima của người Bernabeu vẫn dở dang trong hơn 1 thập kỷ qua.
Nguyên nhân kể ra không hết, nhưng với Perez, sở dĩ Real chưa thể tìm lại sự thống trị của mình ở châu Âu đơn giản là vì không đủ mạnh. Và như một lẽ tất yếu, giải pháp của người đứng đầu Bernabeu luôn là nâng cấp đội hình bằng những siêu sao sau mỗi lần “vỡ mộng”. Với Perez, tiền không thành vấn đề, quan trọng là cầu thủ mà ông thích có đồng ý gia nhập Real hay không. Nếu Messi gật đầu, Perez đã đưa siêu nhân này tới Bernabeu từ lâu rồi. Nói như vậy để thấy, chừng nào chưa chinh phục được Decima, Perez sẽ còn phá thêm nhiều kỷ lục nữa trên TTCN.
Thanh Hà |
00:00 30/11/-0001