HLV Pep Guardiola ấn tượng với sức mạnh của Arsenal.
Ba ứng viên hàng đầu Arsenal, Man City và Liverpool đều giành chiến thắng cuối tuần qua để củng cố vị thế dẫn đầu tại Ngoại hạng Anh. Arsenal nối dài chuỗi 9 trận thắng liên tiếp khi đánh bại Burnley 2-0. Trong khi đó, Man City cũng vượt qua Bournemouth 3-1 với cú đúp của Erling Haaland.
Dù vừa có màn trình diễn ấn tượng để vươn lên vị trí nhì bảng, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra dè dặt khi nói về cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Ông công khai thừa nhận đối thủ đang quá mạnh:
“Chúng tôi đang kém Arsenal 6 điểm, và lúc này họ trông thật sự không thể ngăn cản,” Guardiola thừa nhận. “Họ chơi thứ bóng đá tuyệt vời – vững chắc, không thủng lưới, và có thể ghi bàn ở bất cứ tình huống nào, với bất kỳ cầu thủ nào.”
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng Man City vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, đồng thời không quên nhắc đến thành tích phòng ngự đáng kinh ngạc của Arsenal – đội chỉ để lọt lưới 3 bàn sau 10 trận. Ông nói đùa: “Hy vọng một ngày nào đó họ sẽ thủng lưới. Gặp họ lúc này thực sự không dễ dàng chút nào.”
Không chỉ Guardiola, các chuyên gia cũng đang dành lời khen ngợi cho Arsenal. Paul Merson, cựu danh thủ và hiện là bình luận viên của Sky Sports, nhận định: “Hiện tại Arsenal trông như một đội bóng bất khả chiến bại. Họ phòng ngự quá chắc, có những hậu vệ sẵn sàng hi sinh vì tập thể. Declan Rice thì chơi như một cỗ máy, không ngừng di chuyển suốt 90 phút. Còn Gyokeres mang đến sức mạnh mà họ từng thiếu.”
Arsenal hiện dẫn đầu Ngoại hạng Anh, hướng đến chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2004 dưới triều đại Arsene Wenger. HLV Mikel Arteta, từng là trợ lý của Guardiola tại Man City, giờ đang viết nên câu chuyện riêng ở Emirates.
Cuối tuần này, Arsenal sẽ tiếp Sunderland trên sân nhà, trong khi Man City có trận đại chiến với Liverpool – trận đấu được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện ngôi đầu và khoảng cách điểm số mà Guardiola đang lo lắng.
















