
Nuno Mendes ghi bàn thắng đẳng cấp.
Paris Saint-Germain tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được một điểm trong chuyến làm khách trước Lille ở vòng 7 Ligue 1. Dù được đánh giá vượt trội, nhà đương kim vô địch lại không thể duy trì lợi thế dẫn bàn và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Người ghi bàn duy nhất cho PSG là Nuno Mendes – hậu vệ trái người Bồ Đào Nha.
Được HLV Luis Enrique tung vào sân từ phút 59 thay cho Bradley Barcola, Nuno Mendes nhanh chóng tạo dấu ấn bằng cú sút phạt ngoạn mục từ khoảng cách gần 30 mét, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Bke Ozerer. Pha lập công này tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của anh, khi đã góp dấu giày vào ba bàn thắng trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường (hai bàn, một kiến tạo).
Tuy nhiên, thay vì hạnh phúc với màn trình diễn cá nhân, Mendes lại bày tỏ sự tiếc nuối khi PSG không thể giữ vững lợi thế. Trả lời phỏng vấn trên trang chủ câu lạc bộ, anh nói: “May mắn là tôi đã ghi bàn, nhưng toàn đội cần nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi phải biết cách kết liễu trận đấu khi đang dẫn trước.”
Ngôi sao 22 tuổi thẳng thắn thừa nhận: “Rõ ràng là chúng tôi đã đánh rơi hai điểm. PSG chơi tốt hơn họ, nhưng đó mới là bóng đá.” Phát biểu của Mendes phản ánh tinh thần tự phê bình cao trong tập thể PSG, đồng thời cho thấy khát khao chiến thắng không hề giảm sút sau chuỗi trận chưa ổn định.
Trận hòa này khiến PSG tạm thời bị chững lại trong cuộc đua vô địch, đồng thời đặt ra yêu cầu phải cải thiện khả năng dứt điểm cũng như duy trì sự tập trung ở những phút cuối – điều mà HLV Luis Enrique chắc chắn sẽ phải khắc phục trong thời gian tới.